18/03/2012 09:21 GMT+7

Nhà làm phim Kony 2012 nhập viện

HẠNH NGUYÊN (Theo AFP, NYT)
HẠNH NGUYÊN (Theo AFP, NYT)

TTO - Jason Russell, người thực hiện bộ phim tài liệu rất nổi tiếng trong hai tuần qua Kony 2012 đã phải nhập viện sau khi bị cảnh sát San Diego tạm giữ hôm 17-3 do hành động bất thường.

Chiến dịch Kony 2012: Sức mạnh từ mạng xã hội lên truyền hình

Zdhxik6Y.jpgPhóng to
Jason Russell khi tỉnh táo - Ảnh: Reuters

Theo cảnh sát, Russell, 33 tuổi, đồng sáng lập Tổ chức từ thiện Invisible Children, đã bị tạm giữ sau khi cảnh sát nhận được thông tin báo “một người đàn ông chạy trên đường, mặc đồ lót, chặn xe cộ, đập tay xuống đường, la hét” và có nhiều hành vi kỳ quặc khác dù người đi đường đã cố ngăn cản.

Giám đốc điều hành Invisible Children Ben Keesey đã ra thông báo cho biết Russell bị mệt mỏi, thiếu nước, ăn uống kém và căng thẳng sau khi tiếp nhận quá nhiều sự chú ý trên thế giới về bộ phim chống chiến tranh nói về thủ lĩnh LRA Joseph Kony ở Uganda.

Hiện Jason Russell đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện.

Bộ phim 30 phút Kony 2012 đã trở thành hiện tượng trên Internet trong hai tuần qua, nhận được hơn 80 triệu lượt xem trên riêng YouTube. Tuy nhiên, tổ chức này cũng bị chỉ trích dữ dội vì đã quá “đơn giản hóa cuộc xung đột hai thập niên qua ở Trung Phi”.

a0SZy0Y7.jpgPhóng to
Hình ảnh của Jason Russell trên đường phố ngày 17-3 - Ảnh: Reuters

Invisible Children muốn biến Kony trở thành người nổi tiếng để thế giới chú ý và tiến hành bắt giữ, ngăn chặn hành vi bị cáo buộc là hành hạ, tra tấn, giết hại và bắt cóc trẻ em của Kony.

Kony 2012 - Nguồn: YouTube
HẠNH NGUYÊN (Theo AFP, NYT)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên