11/05/2016 09:46 GMT+7

​Nhà giàu cũng mệt

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Bà con đang bàn tán quanh cái hồ sơ Panama. Vụ này đã ồn ào trước đây khá lâu, nay lại nóng lên khi có tên cả trăm cá nhân và công ty liên quan đến xứ mình.

- Thì hội nhập sâu rồi mà, xứ người có gì xứ ta cũng phải có giống vậy chứ! Nghe nói vụ này mới chỉ là những thông tin ban đầu thôi, còn như thế nào, ra làm sao, đúng sai, phải trái cần chờ thời gian.

- Tui cũng nghe thế. Mà nè, không phải dễ để có tên trong các hồ sơ đó đâu nghe! Cỡ siêu... nghèo như tụi mình thì có nằm mơ cũng không vô đó được.

- Tất nhiên rồi, phải rất giàu, không, có lẽ phải rất rất giàu, siêu siêu giàu mới có mặt trong hồ sơ đó. Tui với ông nếu có tên trong đó thì chắc sẽ tha hồ nhậu ghi sổ ở quán bà béo mà không bị càu nhàu, cằn nhằn gì! Uy tín lên hẳn nhé!

- Mơ mộng hão! Tụi mình thì cũng có tên trong hồ sơ, nhưng là hồ sơ... xóa đói giảm nghèo của phường đó.

Nghĩ chuyện đời cũng éo le, mình tìm mãi không ra đồng bạc nào, còn người ta thì nhiều tiền quá phải tìm cách này cách khác, tính toán đủ đường, xem ra cũng khá mệt đấy. Người nghèo bọn mình mệt đã đành, nay thấy người giàu cũng mệt, lắm khi còn hơn mình.

- Nhưng tui thích được mệt như thế, có tên trong hồ sơ Panama dẫu mệt vẫn khoái hơn!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên