
Nguyễn Xuân Son gặp gỡ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn chiều 4-9 tại Hà Nội - Ảnh: NGỌC LÊ
"Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là giành vé dự vòng chung kết World Cup 2030", Nguyễn Xuân Son chia sẻ trên ESPN Brazil trong thời gian về quê nhà nghỉ ngơi hồi tháng 8.
ESPN Brazil có đoạn: "Việc Xuân Son được CLB Nam Định gia hạn hợp đồng đến tận năm 2031 là một sự đảm bảo cho giấc mơ vượt đại dương từ vùng Maranhao (quê hương của Xuan Son)".
"Người dân Việt Nam chào đón tôi. Họ luôn cảm ơn những gì tôi đã làm cho đất nước. Tôi hạnh phúc ở nơi này. Đôi lúc tôi cảm thấy như mình được sinh ra ở đây. Việt Nam sẽ mãi mãi ở trong tim tôi", Xuân Son chia sẻ.
Nguyễn Xuân Son cũng kể lại hành trình kỳ diệu của mình, từ một chàng trai đam mê bóng đá bình thường bỗng trở thành người hùng của một đất nước. Son cho biết chức vô địch ASEAN Cup 2024, dù chỉ được ăn mừng trong bệnh viện, cũng là một kỷ niệm đẹp mà có nằm mơ anh cũng không nghĩ tới.
"Khi mới đến Việt Nam, tôi đã có chút lo lắng. Đây là một đất nước bóng đá chưa phát triển lắm.
Sân cỏ thì tệ hại, hậu cần thì rất phức tạp. Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không ở lại lâu", anh kể lại.
"Nhưng tôi đã thích nghi để tiếp tục cuộc phiêu lưu ở đây. Việt Nam không cần phải thích nghi với những người ngoại quốc mà ngược lại. Chúng tôi phải thích nghi với Việt Nam", tiền đạo sinh năm 1997 cho hay.
Xuân Son đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình hồi phục chấn thương, sau 8 tháng kể từ cuộc phẫu thuật xương ống đồng. Anh đang cố gắng để kịp trở lại đội tuyển Việt Nam vào đầu năm sau, khi đoàn quân HLV Kim Sang Sik đá những trận cuối cùng của vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận