![]() |
Chỉ chưa đầy hai năm đến với ảnh nghệ thuật, Vinh Hiển đã trở thành một trong số rất ít hội viên trẻ nhất của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN |
Chiến thắng đầu tiên khi đến với ảnh nghệ thuật quá ngoạn mục đã khiến Hiển sung sướng như đi trên mây suốt tuần, trở thành liều doping hạng nặng để anh tiếp tục dấn thân vào con đường nghệ thuật nhiếp ảnh...
Sinh năm 1972 tại Nam Định, mười năm sau Nguyễn Vinh Hiển theo gia đình vào Vĩnh Long lập nghiệp. Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm năm 1995 nhưng Nguyễn Vinh Hiển lại ở nhà làm công việc nhiếp ảnh dịch vụ tại tiệm ảnh của gia đình.
Người hướng dẫn và truyền niềm đam mê nhiếp ảnh cho Vinh Hiển là bố - một nhà giáo về hưu cũng chơi ảnh nghệ thuật. Được bố động viên, khuyến khích nên Hiển có điều kiện chụp nhiều, đi nhiều và quan trọng là “gặp gỡ, quen biết nhiều, nhất là các bậc “cao thủ” như Duy Anh, Hoàng Thế Nhiệm..., được các anh chỉ dẫn nhiều” - Hiển nhớ lại.
Có những đêm Hiển thức trắng cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh chỉ để nghe anh ấy nói về nhiếp ảnh, về kinh nghiệm cuộc sống, về những “tuyệt chiêu” khi chụp ảnh hài hước. Còn nhiều lần đi sáng tác cùng anh Hoàng Thế Nhiệm, Hiển thấy anh có một phong cách rất hay: điềm đạm và hiểu biết, sống chuẩn mực... Qua những buổi tiếp xúc đó, Hiển đã tự rút ra cho mình một bài học: kết hợp được phong cách của hai “trường phái” trên sẽ đi đến thành công!
![]() |
Vũ khúc lâm thôn |
Sau một thời gian đến với nhiếp ảnh, Nguyễn Vinh Hiển nhận được thật nhiều: thêm vốn sống, vốn kiến thức, được thu vào ống kính những cảnh đẹp của quê hương, những con người, những cảnh đời, những số phận...
Một kỷ niệm Hiển không bao giờ quên, đó là sau lần đi sáng tác để có được bức ảnh Ước vọng (đoạt liền ba giải: huy chương đồng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, huy chương bạc TP.HCM, giải B ảnh xuất sắc Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN), cả tháng trời anh phải đội mũ vì tóc bị cháy sém: quá mải chụp đèn gió của người Khơme (Trà Vinh) trong tư thế nằm nên dầu và lửa chảy xuống cháy áo, thêm nữa khi đèn lên cao bị đóm lửa rớt trên đầu cháy như ngọn đuốc, mọi người cười giòn giã còn mình khi nóng đầu mới biết thì... ôi thôi!
Với nhiều người, chơi ảnh nghệ thuật là “đốt tiền”, còn với Nguyễn Vinh Hiển dường như ngược lại, số tiền anh giành được từ các giải thưởng lên tới trên 200 triệu đồng. Và anh cười hóm hỉnh: “Nhiều người nói chụp ảnh nghệ thuật là phá sản chân chính, nhưng tôi lại nghĩ mình là một nghệ sĩ làm ra nhiều tiền một cách chân chính - vừa có vinh dự lại vừa có tiền, thích lắm chứ!”.
![]() |
Lò mới |
Hiển cho biết trong 67 giải thưởng mà anh đoạt được qua gần năm năm cầm máy, chỉ có một bằng danh dự Cuộc thi ảnh quốc tế VN ‘05 do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN tổ chức, một huy chương vàng Asahi Shimbun (Nhật Bản), một giải đặc biệt Epson Singapore (được ban tổ chức đài thọ sang Singapore nhận giải). Vì thế, trong thời gian tới, anh sẽ nhắm “chinh phục” các cuộc thi ảnh quốc tế do Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật thế giới (FIAP) tổ chức. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận