26/02/2004 08:40 GMT+7

Nguyễn Văn Vạn vẫn khai rằng... vô can

LÊ ANH ĐỦ
LÊ ANH ĐỦ

TT - Vụ án giết người tại quán cà phê Linđa (đường Nguyễn Trường Tộ, quận 4, TP.HCM) xảy ra cách đây gần tám năm, liên quan đến võ sư Nguyễn Văn Vạn (nguyên huấn luyện viên đội tuyển taekwondo VN), đã được Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đưa ra xét xử lại theo trình tự sơ thẩm vào sáng 25-2.

1jurIW4K.jpgPhóng to
Bị cáo Nguyễn Văn Vạn đang trả lời thẩm vấn tại phiên tòa hôm qua 25-2
TT - Vụ án giết người tại quán cà phê Linđa (đường Nguyễn Trường Tộ, quận 4, TP.HCM) xảy ra cách đây gần tám năm, liên quan đến võ sư Nguyễn Văn Vạn (nguyên huấn luyện viên đội tuyển taekwondo VN), đã được Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đưa ra xét xử lại theo trình tự sơ thẩm vào sáng 25-2.

Có năm bị cáo bị truy tố về tội giết người, trong đó có Nguyễn Văn Vạn, Nguyễn Khắc Đại (cháu Vạn); hai bị cáo khác bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra vào trưa 19-12-1996. Sau khi bị đánh tại quán cà phê Linđa, Nguyễn Văn Sơn (tài xế taxi) dùng dao đâm lại vào tay Nguyễn Thanh Vân (con trai Nguyễn Văn Vạn).

Nhận được tin báo con trai bị đâm, Nguyễn Văn Vạn, Nguyễn Khắc Đại cùng một số người khác gom hung khí trở lại quán Linđa tấn công những người của quán, bất chấp họ không liên quan đến vết thương của Vân. Sự kiện xảy ra bất ngờ, không chạy được nên hai người của quán là anh Lê Hồng Quân bị đâm chết, anh Nguyễn Phương Nam bị thương nặng.

Giống như tại phiên tòa sơ thẩm lần trước, Nguyễn Khắc Đại trước sau một mực cho rằng chính mỗi mình Đại đâm chết Lê Hồng Quân. Nguyễn Văn Vạn cũng khai mình vô can, việc tìm đến hiện trường là nhiệm vụ của người cha khi nghe tin con bị đánh để xem tình hình thế nào thôi nhưng chẳng may bị một người nào đó đâm bị thương phải đi băng bó.

Trong khi đó, bị hại là anh Nguyễn Phương Nam khẳng định có đến 5-6 người xông vào đánh chém anh, và anh Nam điểm mặt được một số người trong đó có Nguyễn Văn Vạn, vì ông Vạn là người khá nổi tiếng.

Vị đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đã đưa ra những tình tiết, chứng cứ chứng minh rằng Đại không thể một mình đâm chết anh Quân, vì Quân là người cao to, là bộ đội phục viên trong khi Đại nhỏ thấp, vết thương dẫn đến cái chết của anh Quân cho thấy bị đâm từ cổ xuống phổi. Đại diện VKS hỏi Nguyễn Văn Vạn sao phải bỏ nhà đi sau khi vụ án xảy ra? Nguyễn Văn Vạn nói do buồn vì con làm chuyện bậy.

Vụ giết người trên từng được TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vào tháng 10-2001. Ngay sau đó, gia định bị hại đã kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm đã để lọt người, lọt tội. Ngày 25-7-2002, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu, vì VKS nhân dân TP.HCM trước đó đình chỉ điều tra đối với Nguyễn Văn Vạn, Nguyễn Văn Hạnh và Nguyễn Văn Hùng Dũng là để lọt người, lọt tội; bản án sơ thẩm có những thiếu sót nghiêm trọng.

Hôm nay, 26-2, phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn.

LÊ ANH ĐỦ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên