17/08/2005 08:32 GMT+7

Nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu thăm gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc

K.HƯNG - THU HÒA
K.HƯNG - THU HÒA

TT (Hà Nội) - “Cả nước xôn xao và rất trân trọng cuốn nhật ký của Thạc và của Trâm. Mọi người sẽ học tập, noi gương và tiếp nối ý tưởng của các anh hùng liệt sĩ. Tuổi trẻ mãi mãi xanh tươi, mãi mãi là bông hoa bất tử”.

Thành lập quĩ “Mãi mãi tuổi hai mươi”

Nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã viết như vậy trong cuốn lưu bút gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc nhân buổi thăm gia đình chiều 16-8.

Nguyên tổng bí thư cho biết rất xúc động khi đọc những dòng nhật ký của Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm. Ông đã theo dõi từng số báo Tuổi Trẻ và lưu giữ cẩn thận những số báo trích đăng nội dung hai cuốn nhật ký. Mới đây, trước khi vào công tác tại Nghệ An, ông đã mua hai cuốn nhật ký đem theo để đọc.

Chiều qua (16-8), ông Mai Thời Chính, giám đốc NXB Thanh Niên, cho biết: nhân ngày Quốc khánh 2-9, NXB quyết định chương trình giảm giá sách Mãi mãi tuổi hai mươi dự kiến từ 35.000 đồng/cuốn xuống còn 25.000 đồng/cuốn.

* Tối qua (16-8), UBND TP Hà Nội đã công bố thành lập quĩ “Mãi mãi tuổi hai mươi” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tại đây, gia đình chị Như Anh và gia đình anh Nguyễn Văn Thục đã tặng quĩ 60 triệu đồng và góp xây dựng bệnh xá Đặng Thùy Trâm 60 triệu đồng.

K.HƯNG - THU HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất