
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng có gần 30 xây dựng sự nghiệp tại TP.HCM - Ảnh; FBNV
Với ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, chuyên trang đặc biệt "50 năm thành phố mang tên Bác" như một món quà mừng tuổi mới vô cùng quý báu mà anh bất ngờ được nhận trong tháng 6 này, cũng là tháng sinh nhật của anh.
"Khi mở "hộp quà" ra, tôi được gặp lại rất nhiều bạn bè thân quen và cả những con người mà tôi chưa từng được gặp gỡ nhưng đều đã dành cả tuổi trẻ, nhiệt huyết để xây dựng thành phố. Điều chúng tôi cùng mong muốn là sẽ tiếp tục được sống, lao động và cống hiến để TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống hơn" - Nguyễn Phi Hùng chia sẻ.
Có những người sinh ra ở TP.HCM, có những người chọn thành phố này làm quê hương thứ hai. Nguyễn Phi Hùng thuộc về nhóm thứ hai.
Yêu nhất con người TP.HCM
Cuối những năm 1990, anh vào Nam cộng tác với Đoàn Ballet Tháng Mười. Khi ấy, chàng trai ngoài đôi mươi không có nhiều hành trang ngoài niềm say mê nghệ thuật và mong muốn được làm việc trong một môi trường cởi mở, năng động.
"Điều tôi tìm kiếm chỉ đơn giản là một nơi để được cống hiến hết sức mình", Nguyễn Phi Hùng nhớ lại.
TP.HCM khi ấy hiện ra với nhịp sống tất bật, nơi mỗi người đều được khuyến khích phát huy hết khả năng của mình. Với Nguyễn Phi Hùng, đó không chỉ là một đô thị sôi động mà còn là môi trường để tuổi trẻ được thử sức, được sai, được đứng dậy và tiếp tục bước đi.
Chính tại TP.HCM, từ một diễn viên múa, anh rẽ sang con đường ca hát. Quyết định ấy không hề dễ dàng. Những thành công đầu tiên luôn đi cùng không ít vấp váp. Nhưng điều khiến anh đủ tự tin để tiếp tục không chỉ là cơ hội nghề nghiệp mà còn là cách thành phố đón nhận những người trẻ.

Trước khi thành công trong âm nhạc, anh được đào tạo chuyên sâu và tốt nghiệp loại ưu ngành múa ballet tại Trường Múa Việt Nam. Nền tảng vũ đạo đã giúp anh tạo nên những màn trình diễn sôi động khi rẽ hướng sang ca hát - Ảnh; FBNV.
Theo anh, TP.HCM luôn trao cơ hội cho những ai dám dấn thân và nỗ lực. Dù đến từ đâu, theo đuổi dòng nhạc hay loại hình nghệ thuật nào, người làm nghề đều có cơ hội tìm thấy khán giả nếu làm việc nghiêm túc.
"Thành phố luôn công tâm và rộng mở đón nhận những tài năng mới", anh nói.
Điều Nguyễn Phi Hùng yêu nhất ở thành phố không phải những tòa nhà cao tầng hay nhịp sống hiện đại. Đó là con người. Với anh, câu nói "TP.HCM không hỏi bạn từ đâu đến" hoàn toàn đúng với cuộc đời mình.
Theo anh, người TP.HCM coi trọng sự chân thành hơn xuất thân. Chỉ cần sống chan hòa, biết yêu thương và sẻ chia, người ta sẽ tìm thấy bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là người thân trên mảnh đất này.
Chính những con người bình dị ấy cũng trở thành chất liệu cho nhiều ca khúc của Nguyễn Phi Hùng.
Đó có thể là một chú xe ôm, một cô bán hàng rong, một tình nguyện viên hay bất kỳ ai đang miệt mài lao động giữa thành phố.
Anh nói mình nhìn đâu cũng thấy chính mình trong những con người ấy: ai cũng có ước mơ, cũng nỗ lực từng ngày và đều trân trọng giá trị của lao động.

Được hát phục vụ đồng bào là niềm hạnh phúc nhất của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng - Ảnh: FBNV
Viết và hát về "mảnh đất tình người bao la"
Nhắc đến Nguyễn Phi Hùng, khán giả không chỉ nhớ đến những bản ballad nhẹ nhàng, những vai diễn tròn trịa mà còn nhớ một nghệ sĩ luôn có mặt trong các chuyến thiện nguyện, từ vùng sâu vùng xa đến biên giới, hải đảo. Đặc biệt là những ngày TP.HCM trở thành tâm dịch COVID-19.
Ký ức về những buổi biểu diễn tại các khu cách ly vẫn còn nguyên vẹn trong anh. "Lúc ấy không còn nghĩ đến sự an toàn của bản thân nữa", Nguyễn Phi Hùng nhớ lại.
Điều anh quan tâm chỉ là làm sao để những bệnh nhân có thêm động lực, thêm niềm tin vượt qua bệnh tật. Mỗi ca khúc cất lên không đơn thuần là tiết mục biểu diễn mà là một lời động viên gửi đến những con người đang ở ranh giới giữa lo âu và hy vọng.
Anh nói chính người dân thành phố đã dạy mình tinh thần ấy. Những chuyến đi thiện nguyện sau đó, từ hải đảo đến vùng biên giới, càng khiến anh tin rằng ý nghĩa của cuộc sống nằm ở việc biết trao đi những điều tốt đẹp.
Sau gần ba thập niên sống cùng thành phố, Nguyễn Phi Hùng vẫn giữ nụ cười hiền lành và sự bình thản vốn có. Anh bảo "khoảng lặng" của mình không nằm ở một góc quán cà phê hay căn phòng riêng, mà ở những chuyến đi khắp đất nước. Mỗi vùng đất, mỗi số phận đều dạy anh một bài học về sự đủ đầy và tinh thần lạc quan.
Chính điều đó giúp anh giữ được sự bình yên giữa nhịp sống hối hả của một đô thị không ngừng chuyển động.

Trong nhiểu năm qua, Nguyễn Phi Hùng gần như chưa bao giờ vắng mặt trong các chương trình thiện nguyện - xã hội hay các chương trình mừng lễ lớn của thành phố - Ảnh: FBNV
Ở cột mốc 50 năm Thành phố mang tên Bác, Nguyễn Phi Hùng kỳ vọng TP.HCM sẽ tiếp tục là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, nơi nhiều loại hình nghệ thuật cùng phát triển và hội nhập với thế giới.
Anh tin sự cởi mở, khả năng thích nghi của người dân sẽ tiếp tục là động lực để thành phố vươn lên, không chỉ như một trung tâm kinh tế mà còn là điểm sáng về đời sống văn hóa của cả nước.
Với các nghệ sĩ trẻ đang bắt đầu hành trình lập nghiệp, lời nhắn gửi của anh vẫn giản dị như chính con người mình: hãy giữ nhiệt huyết, kiên trì với đam mê và đừng quên cống hiến cho cộng đồng.
Bởi theo Nguyễn Phi Hùng, TP.HCM luôn sẵn sàng nâng đỡ những người trẻ biết nỗ lực. Khép lại cuộc trò chuyện, anh dành tặng thành phố vài câu hát do chính mình viết:
"Thành phố qua bao đổi thay
Vẫn vững bước đi lên từng ngày
Trong tôi trào dâng thiết tha
Về mảnh đất tình người bao la".
Đó cũng là lời chúc và lời tri ân của một người nghệ sĩ đã dành gần trọn thanh xuân để lớn lên cùng thành phố này.

Quét mã QR gửi lời chúc nhân 50 năm Thành phố mang tên Bác - Ảnh: BTC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận