Huế đáng tự hào vì được Lê Thành Nhơn để lại ba tác phẩm đẹp bậc nhất của cuộc đời nghệ sĩ, gồm: tượng Phan Bội Châu, tượng Cô gái VN và tượng Quan Thế Âm.
Phóng to |
Ông Lê Trung Hưng - con trai nghệ sĩ Lê Thành Nhơn - bên các tác phẩm của cha mình - Ảnh: THÁI LỘC |
Ông Hạng cho rằng hơn 30 năm qua, điêu khắc đang trong tình trạng “càng có tiền thì làm càng xấu”, để tuyên truyền, giáo dục lịch sử là chính. Nó không có được điều kiện sáng tạo như của nghệ sĩ Lê Thành Nhơn, do đó gần như không có tác phẩm đích thực. Tại buổi tọa đàm, những người bạn từng đồng hành với Lê Thành Nhơn đã nhắc lại nhiều kỷ niệm về người nghệ sĩ lúc sinh thời.
Cùng ngày, triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Lê Thành Nhơn đã khai mạc tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán, Huế. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 11-11.
● Xem miễn phí 3 vở cải lương tại Nhà hát TP.HCM
Chương trình Làn điệu phương Nam diễn ra tại Nhà hát TP.HCM kỳ này sẽ công diễn miễn phí ba vở cải lương của ba đơn vị vừa tham gia Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2012. Cụ thể, 20g ngày 5-11 là vở Dòng nhớ của Đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang, ngày 6-11 là vở Một phút - một đời của Đoàn cải lương Cao Văn Lầu (Bạc Liêu) và ngày 7-11 là vở Món nợ vùng ven của Nhà hát cải lương Tây Đô (Cần Thơ).
Ông Hữu Luân - phó giám đốc Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM - cho biết Làn điệu phương Nam sẵn sàng mời các đoàn có những tác phẩm hay, chất lượng đến Nhà hát TP biểu diễn để phục vụ công chúng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận