04/04/2013 18:59 GMT+7

Người vợ bị chồng tưới xăng đốt đã qua đời

NG.NAM 
NG.NAM 

TTO - Chiều 4-4 tại xóm chài trên đường Tú Luông (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), nhiều người dân đến thắp nhang chia buồn bên di ảnh chị Lê Thị Tư.

tzaH2uRS.jpgPhóng to
Châu Văn Hùng bên bàn thờ mẹ - Ảnh: Ng.Nam

Bảo lãnh tại ngoại người chồng tưới xăng đốt vợChồng tưới 5 lít xăng đốt vợ đang tắm

Chị Tư (37 tuổi) mất vào ngày 2-4 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vì bị bỏng nặng toàn thân do chồng tưới xăng đốt sau khi hai vợ chồng mâu thuẫn với nhau ngày 28-3. Lễ an táng cho chị Tư sẽ tiến hành vào sáng 5-4.

Từ hôm chị Tư bị nạn, bà con hàng xóm mỗi nhà góp 50.000-100.000 đồng để đưa chị đi chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và sau đó chuyển vào TP.HCM. Châu Văn Hùng (15 tuổi), con trai lớn trong gia đình, cho biết cậu đang theo học nghề nhôm được hơn hai tháng. Hùng tính sau này ra nghề sẽ đi làm thuê rồi ba mẹ góp vốn mở tiệm làm ăn. Nhưng hoàn cảnh hiện nay của Hùng lại khác với những dự định trước đó của cậu: mẹ mất, cha đối diện với vòng lao lý, đứa em nhỏ 5 tuổi gửi nhà trẻ phải trông cậy vào bà con họ hàng nuôi dưỡng.

Hiện người chồng Châu Văn Nở (37 tuổi) đang được cơ quan điều tra cho tại ngoại. Anh Nở đang nằm điều trị vết bỏng nặng ở tay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. “Khi ba đổ xăng xong thì châm lửa hút thuốc. Lửa bén vào xăng dính trên tay ba rồi cháy lan vào người mẹ đã bị tưới xăng” - Châu Văn Hùng cho biết.

NG.NAM 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên