
Cha con anh Tùng được cứu sống sau 13 giờ lênh đênh trên biển ngày 31-7 - Ảnh: TÂM PHẠM
Anh Nguyễn Thanh Tùng - 35 tuổi, ngụ phường Trường Vinh, Nghệ An, người thành lập đội cứu hộ "Tùng Time" - cũng là một trong số các hội nhóm thiện nguyện hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cha ôm hai con gái nhảy cầu Bến Thủy.
Từ nạn nhân thành người cứu nạn
Câu chuyện của anh Tùng làm nhiều người xúc động hơn khi biết rằng ba tháng trước, chính anh từng vật lộn giữa sóng dữ cùng con gái 6 tuổi khi hai bố con bị sóng cuốn ra xa trong lúc đi chơi sup trên biển.
Trò chuyện với Tuổi Trẻ Online sáng 17-10, anh Tùng kể ngày 30-7, khi đang tắm biển tại khu du lịch Xuân Thành, xã Tiên Điền, Hà Tĩnh, hai bố con anh bị sóng biển cuốn ra xa mất tích. Giữa cái lạnh và sợ hãi, anh từng nghĩ đến cái chết.
"Bố con tôi mặc áo phao, ôm chặt chiếc sup giữa sóng. Ban đêm thấy một ánh đèn xa, tôi cố bơi theo nhưng sóng lớn, kiệt sức. Mãi đến sáng hôm sau mới nhìn thấy tàu hàng và vẫy tay cầu cứu", anh Tùng nhớ lại.
Sau gần 13 giờ lênh đênh giữa biển khơi, bố con anh được một tàu hàng phát hiện, cứu sống. Sau biến cố ấy, anh Tùng biết mình đã nợ cuộc đời một ân nghĩa không bao giờ trả hết.
"Những người đã cứu giúp bố con tôi không biết cảm ơn thế nào cho đủ. Tôi chỉ nghĩ, nếu mình từng được cứu, thì mình cũng phải làm điều gì đó thật ý nghĩa cho những người không may gặp nạn như mình", anh chia sẻ.

Anh Nguyễn Thanh Tùng trò chuyện với Tuổi Trẻ Online sáng 17-10 - Ảnh: DOÃN HÒA
Từ lời hứa đó, anh Tùng cùng chị Trần Thị Kim Dung - ngụ phường Thành Vinh, Nghệ An, người có nhiều hoạt động thiện nguyện ở Nghệ An - gom góp khoảng 50 triệu đồng mua ca nô, thiết bị cứu hộ.
Anh gọi thêm 10 người bạn, mỗi người một nghề, nhưng cùng chung tấm lòng lập nên đội cứu hộ, cứu nạn miễn phí Tùng Time với phương châm giản dị: "Cho đi là còn mãi. Tất cả rồi sẽ qua đi - Chỉ còn tình người ở lại".
Để có kinh phí hoạt động, ngày anh bán cà phê, ban đêm lái xe hộ.
Từng trải qua khoảnh khắc sinh tử, anh Tùng chia sẻ thấu hiểu cảm giác tuyệt vọng khi không ai nghe thấy lời cầu cứu. Cũng vì thế, anh không thể ngồi yên khi có ai đó đang rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Mỗi hành trình cứu người là một lần "trả ơn đời"
Dù ngày hay đêm, hễ có người cần giúp, nhóm anh Tùng lại lên đường.
Chưa đầy một tháng từ ngày thành lập, đội cứu hộ Tùng Time đã có mặt tại vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số 10, tham gia cứu hộ người mất tích ở Hà Tĩnh…
Có lẽ giây phút trĩu nặng nhất mà anh và cả đội chẳng thể nào ngưng xót xa là vụ việc xảy ra ngày 13-10 khi một người đàn ông ôm hai con gái nhỏ nhảy cầu Bến Thủy, gieo mình xuống dòng sông Lam đang chảy xiết.
Anh kể khi chứng kiến người mẹ và bà ngoại gục khóc trên bờ sông Lam cuộn chảy, ai cũng nghẹn lòng: "Khi nghe tin, chúng tôi mong đến thật nhanh, hy vọng có thể kịp thời cứu được người. Ai cũng chỉ mong phép màu dù nhỏ nhất, nhưng…", anh lặng đi.

Đội cứu hộ, cứu nạn Tùng Time tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Lam - Ảnh: HOÀNG VŨ
"Tôi và các anh chị em trong đội tham gia đều hỗ trợ miễn phí với tâm nguyện có thể chia sẻ, giúp đỡ được phần nào những gia đình không may gặp hoạn nạn. Rồi mọi thứ sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại và tôi muốn góp một phần nhỏ để giữ gìn điều đó", anh Tùng bộc bạch.
Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ cảm mến trước việc làm của nhóm anh Tùng.
"Tôi tin rằng hành động của anh ấy xuất phát từ sự cảm động và lòng biết ơn đầy trân quý khi hai cha con họ được cứu sống trong giây phút tử thần. Đó còn là cảm giác không muốn thêm một ai phải trải qua những cảm giác kinh hoàng như bản thân họ đã phải trải qua. Một nghĩa cử cao đẹp!", bạn Thu Trang bình luận.
Bạn Phương Nga chia sẻ: "Đọc xong câu chuyện của anh Tùng, thật sự thấy xúc động và khâm phục. Không phải ai từng thoát khỏi lưỡi hái tử thần cũng đủ dũng cảm và bao dung để quay lại giúp đỡ người khác như anh. Mong rằng sẽ có thêm nhiều người như anh, để tình người luôn được giữ ấm giữa cuộc đời này".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận