Người tự thiêu vụ không được chia tài sản đã tử vong

ĐÔNG TRIỀU - TẤN THÁI
ĐÔNG TRIỀU - TẤN THÁI

TTO - Hồi 3g sáng 16-8, người đàn ông tự thiêu Lê Văn Tấn (61 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau) đã tắt thở tại Khoa chăm sóc đặc biệt sau gần 2 ngày được cấp cứu, điều trị ở Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Rti6vIMZ.jpgPhóng to
Ông Tấn (người nằm) tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau chiều 14-8 - Ảnh tư liệu

Qua điện thoại chiều cùng ngày, ông Trần Tấn Tài - Phó chủ tịch UBND xã Tấc Vân xác nhận thông tin trên và cho biết: Chính quyền xã trực tiếp đưa xác ông Tấn về địa phương vào 5 giờ sáng cùng ngày sau đó cử đoàn thể ở xã thăm viếng, phụ giúp gia đình lo hậu sự cho ông Tấn. Hiện, đám tang của ông Tấn được tổ chức tại nhà ông Lê Văn Diệp (em ruột ông Tấn), dự kiến khoảng 10 giờ sáng mai (17-8) sẽ động quan.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, hai ngày trước đó, ông Tấn mua xăng tưới lên mình rồi bật hột quẹt tự thiêu ngay trong khuôn viên UBND xã Tấc Vân.

Bác sĩ xác định, ông Tấn bị bỏng độ 2, độ 3 tới 80%, trong đó có 50% bị bỏng độ sâu, tiên lượng rất xấu sau đó tử vong.

Chính quyền xã Tấc Vân khẳng định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Tấn do ông Tấn buồn giận người mẹ đã di chúc lại toàn bộ gia sản cho đứa em ruột tên Lê Văn Hiểu mà không có phần của mình.

Được biết, ông Tấn là Việt kiều hồi hương, sống độc thân. Ông làm thuê nhiều năm ở Bình Dương, Sài Gòn và về lại ấp 2 xã Tấc Vân khoảng 3 tháng nay, không nghề nghiệp, thường la cà nhậu nhẹt.

Theo lời ông Diệp, ông Tấn nhiều lần đòi tự thiêu nếu không đòi lại được một tí tài sản nào mà mẹ ông để lại cho ông Hiểu.

ĐÔNG TRIỀU - TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất