24/07/2022 07:54 GMT+7

Người thân xúc động gặp lại 5 ngư dân Bình Thuận sống sót trở về

THANH - M.CHIẾN - Đ.TRONG - L.THIÊN
THANH - M.CHIẾN - Đ.TRONG - L.THIÊN

TTO - 7h30 ngày 24-7, 5 ngư dân tàu cá BTh 97478 TS gặp nạn trên biển ngày 10-7 đã được đưa về hội trường Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân để trở về đoàn tụ với gia đình.

Người thân xúc động gặp lại 5 ngư dân Bình Thuận sống sót trở về - Ảnh 1.

Hình ảnh xúc động khi các ngư dân vừa gặp người thân ngay trên bến cảng quân cảng Vùng 4 hải quân - Ảnh: N.THANH

Trong 5 ngư dân thì 4 người sức khỏe bình thường, riêng thuyền trưởng Bùi Văn Toàn hơi yếu, được dìu đi. Da một số người bị bong tróc, tàu 466 đã khám sức khỏe, bố trí vị trí ăn uống nghỉ ngơi và động viên các ngư dân.

Hiện sức khỏe các ngư dân Bình Thuận ổn định. Phát biểu tại buổi bàn giao, đại tá Lã Văn Hùng - phó chính ủy Vùng 4 hải quân - nói: "Chúng tôi xin chúc mừng các ngư dân được cứu sống và đoàn tụ với gia đình, đồng thời xin gởi lời chia buồn sâu sắc với gia đình thuyền viên vĩnh viễn ở lại với biển cả".

Video: Sáng 24-7, 5 ngư dân gặp nạn trên biển đã được đưa về đến Cam Ranh

Người thân xúc động gặp lại 5 ngư dân Bình Thuận sống sót trở về - Ảnh 3.

Tàu 466 chuẩn bị cập bờ - Ảnh: D.H

Người thân xúc động gặp lại 5 ngư dân Bình Thuận sống sót trở về - Ảnh 4.

Lãnh đạo Vùng 4 hải quân trao quà cho các ngư dân và người thân - Ảnh: LÂM THIÊN

Ông Lê Văn Chơn - phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết - chia sẻ rằng ngay lúc này đây, ông rất xúc động và vui mừng gặp được các ngư dân trở về đất liền an toàn.

“Ngày 21-7, tôi cùng biên phòng tỉnh Bình Thuận tiếp nhận 4 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn được tàu Bình Định cứu vớt, tàu cảnh sát biển đưa về tại Ninh Hòa. Hôm nay lại được đón 5 ngư dân khác trên tàu gặp nạn về bờ, thật hết sức xúc động” - ông Chơn nói.

Phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết cũng gởi lời cảm ơn các lực lượng chức năng đã huy động nhiều nhân vật lực tìm kiếm, cứu các thuyền viên gặp nạn, đặc biệt là lực lượng của Vùng 4 hải quân.

Ông Chơn cho biết chính quyền TP Phan Thiết sẽ chăm lo sức khỏe, đời sống thuyền viên ổn định để bám biển, bảo vệ quyền và chủ quyền biển đảo. 

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, vợ ngư dân Nguyễn Thành La, xúc động nghẹn lời khi gặp lại chồng trên bến cảng. Chị cảm ơn ngư dân và lực lượng chức năng đã đưa được người chồng tưởng đã chết về lại với gia đình.

Ngư dân Nguyễn Văn Mỹ, 58 tuổi, kể về những ngày kinh hoàng trên biển, nhưng cho biết sau khi ổn định sức khỏe ông vẫn sẽ trở lại nghề đi biển "vì đó là nghề gắn với đời mình".

Người thân xúc động gặp lại 5 ngư dân Bình Thuận sống sót trở về - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Hòa, vợ của ngư dân Nguyễn Văn Mỹ, băng bó vết thương cho chồng mình - Ảnh: LÂM THIÊN

Bà Nguyễn Thị Hòa - 58 tuổi, vợ ngư dân Nguyễn Văn Mỹ - xúc động khi gặp lại chồng. Bà kể có lúc dường như hết hy vọng, gia đình đã lập bàn thờ sẵn. Đến khi nghe tin chồng còn sống là cả nhà dẹp bàn thờ hết.

Các ngư dân trên chuyến biển này đều là anh em hàng xóm với nhau.

“Tôi với ảnh có một người con, ảnh là trụ cột trong nhà. Lúc nhận tin tàu chìm, tôi không có cảm giác gì nữa hết. Khi nghe tin ảnh còn sống, con người tôi như hổng khỏi mặt đất. Mừng hơn bắt được vàng. Mấy ngày ảnh mất tích trên biển là mấy ngày tôi không thể ngủ được”, bà Hòa nói.

Theo ông Mỹ, lúc trôi dạt, thức ăn của các ngư dân là vớt những gì trôi nổi trên biển, cho đỡ đói. Lúc khát thì uống nước biển. Vì ngâm mình trong nước lâu và phơi nắng trên biển dài ngày, thân thể ông Mỹ bị lở loét nhiều chỗ.

Người thân xúc động gặp lại 5 ngư dân Bình Thuận sống sót trở về - Ảnh 6.

Tiễn các ngư dân lên xe về với gia đình - Ảnh: LÂM THIÊN

Người thân xúc động gặp lại 5 ngư dân Bình Thuận sống sót trở về - Ảnh 7.

Các ngư dân vừa gặp người thân ngay trên quân cảng Vùng 4 hải quân - Ảnh: N.THANH

Người thân xúc động gặp lại 5 ngư dân Bình Thuận sống sót trở về - Ảnh 8.

Chị Lê Thị Thanh Trang, vợ của ngư dân Vinh, ân cần xoa các vết bầm, trầy trên tay của chồng mình - Ảnh: LÂM THIÊN

Người thân xúc động gặp lại 5 ngư dân Bình Thuận sống sót trở về - Ảnh 9.

Ngư dân được tàu 466 đưa vào cảng Cam Ranh - Ảnh: D.H

Theo đại diện Vùng 4 hải quân, ngày 12-7, tiếp nhận thông tin từ Quân chủng Hải quân về việc tàu cá BTh97478TS hành nghề lưới vây đang trên đường về cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc, Vùng 4 hải quân đã báo động các tàu trực tại đảo Phú Quý và các đảo trong khu vực tăng cường quan sát, tổ chức tìm kiếm.

Ngày 20-7, Vùng 4 nhận được điện chỉ đạo của Quân chủng Hải quân về tàu cá BĐ 96935 đã cứu được 4 ngư dân của tàu cá BTh 97478 TS, còn 8 người đang trôi dạt trên 1 thuyền thúng.

Vùng 4 đã báo động các tàu trong khu vực tăng cường theo dõi, chỉ đạo 5 tàu (466, 404, 411, 408, 471) rời vị trí trực cơ động đi tìm kiếm. Các tàu đã hợp tác với máy bay DHC-6 (số hiệu 773) của Lữ đoàn 954 nhưng không phát hiện được ngư dân bị nạn.

Khoảng 11h ngày 22-7, Vùng 4 hải quân nhận được thông tin từ Quân chủng Hải quân và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III về việc tàu nước ngoài Buffalo trên hải trình từ Ai Cập đi Trung Quốc đã phát hiện và cứu được 5 thuyền viên của tàu cá BTh 97478 TS đang trôi dạt trên thuyền thúng tại vị trí cách phía tây bắc đảo Song Tử Tây 90 hải lý.

Vùng 4 đã lệnh cho tàu 466 tiếp cận và tổ chức tiếp nhận 5 ngư dân để đưa vào bờ. Đến 20h ngày 22-7, tàu 466 đã tiếp cận tàu Buffalo. Lúc 20h55 ngày 22-7, tàu 466 đã tiếp nhận xong 5 ngư dân và rời khu vực về Cam Ranh.

Đến 6h30 ngày 24-7, tàu 466 đã cập quân cảng Cam Ranh, đưa các ngư dân vào bờ và bàn giao cho bộ đội biên phòng các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận và gia đình họ.

Sáng nay thân nhân 5 ngư dân sống sót đón người thân ở Cam Ranh Sáng nay thân nhân 5 ngư dân sống sót đón người thân ở Cam Ranh

TTO - Sau 12 ngày lênh đênh, giành giật sự sống giữa biển cả, sáng nay 24-7, tàu 466 của Quân chủng Hải quân đã đưa 5 ngư dân tàu cá BTh 97478 TS (thuộc tỉnh Bình Thuận) bị chìm giữa biển khơi về quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa).

THANH - M.CHIẾN - Đ.TRONG - L.THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên