
Anh Phan Gia An, con trai HLV Phan Thanh Hùng, từ Úc về Việt Nam để sống cùng cha trong những ngày cuối đời của ông - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Ngày 12-8, dù gia đình chưa phát tang nhưng đã có rất đông bạn bè, học trò của HLV Phan Thanh Hùng có mặt tại nhà ông trên đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng để chia buồn cùng gia đình.
Tinh thần đổi mới không ngừng của HLV Phan Thanh Hùng
Gắn bó với trái bóng tròn ngót 50 năm, từ khi là chàng thanh niên 17 tuổi mãi cho tới hơi thở cuối cùng, di sản bóng đá của HLV Phan Thanh Hùng trải dài khắp dải đất hình chữ S. Bao nhiêu lần bản lĩnh vực dậy từ thất bại nhưng cuối cùng cựu HLV trưởng của tuyển Việt Nam không thắng được số mệnh cuộc đời.
Cựu tiền vệ Phan Thanh Hưng, vừa là học trò vừa là cháu gọi bằng bác, kể có lẽ giai đoạn thăng trầm nhất của vị HLV này chính là mùa giải 2006 - 2007.
Khi ấy, HLV Phan Thanh Hùng nếm trải những cay đắng cùng đội 1 Đà Nẵng trong một mùa giải được nhiều kỳ vọng nhưng cuối cùng lại ra về trắng tay. Nhân sự thượng tầng của câu lạc bộ có sự thay đổi, thay vì lùi bước, ông đã chọn cách quay lại với công tác đào tạo trẻ.
Thế nhưng không ai ngờ đó chính là bước chạy đà hoàn hảo để ông trở lại và tỏa sáng suốt gần 2 thập kỷ tiếp theo.
Bước ngoặt đến với vị HLV này khi dẫn dắt lứa U21 Đà Nẵng lập kỳ tích vô địch quốc gia tại Bình Định năm 2008. Chính từ "lò luyện" Tiên Sơn ngày ấy, một thế hệ cầu thủ đã được nhào nặn để sau này trở thành trụ cột của SHB Đà Nẵng, có phần đóng góp đưa đội bóng sông Hàn lên ngôi vương V-League các năm 2009 và 2012.

HLV Phan Thanh Hùng vừa từ biệt di sản bóng đá ở tuổi 67 - Ảnh: HOÀNG TÙNG
Điều khiến các học trò nể phục nhất ở HLV Phan Thanh Hùng chính là sự tận tụy và tinh thần đổi mới không ngừng. Trong ký ức của Phan Thanh Hưng, dù ở thời điểm công nghệ chưa phát triển như hiện nay, ông Hùng đã luôn là người tiên phong cập nhật kiến thức thế giới.
"Tôi nhớ thầy đã bỏ tiền túi ra đăng ký các chương trình đào tạo của FIFA. Cứ có chương trình đào tạo mới cập nhật thì họ lại gửi qua email, ông nghiên cứu những bài tập và luật thi đấu mới nhất để áp dụng ngay cho học trò. Với ông, sa bàn không bao giờ cũ và tư duy chiến thuật phải luôn vận động theo dòng chảy bóng đá hiện đại" - cựu cầu thủ SHB Đà Nẵng kể.
Dù Phan Thanh Hưng là cháu ruột, nhưng trên sân tập không có bất kỳ sự ưu ái nào. "Bác không thiên vị, ai tập tốt, có khả năng thì bác sử dụng" - Hưng chia sẻ. Sự nghiêm khắc ấy không chỉ nhằm tạo ra sự công bằng mà còn để rèn giũa ý chí cho học trò.

HLV Phan Thanh Hùng từng làm việc ở nhiều đội bóng từ Nam đến Bắc - Ảnh: N.K.
Cha tôi nói không có điều gì để tiếc nuối
Hành trình của HLV Phan Thanh Hùng không chỉ dừng lại ở sông Hàn, mà ông dẫn dắt và thành công từ Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh đến Bình Dương và cả đội tuyển quốc gia.
Dù qua nhiều thăng trầm nhưng HLV Phan Thanh Hùng không chỉ dạy cách đá bóng, ông dạy các cầu thủ cách đối diện với thất bại để đứng lên mạnh mẽ hơn. Đó chính là di sản vô giá mà "người thợ xây" bền bỉ của bóng đá Việt Nam đã để lại cho đời.
Anh Phan Gia An, con trai HLV Phan Thanh Hùng, nói đến ngày 30-4 vừa qua cha anh mới "dứt" hẳn khỏi bóng đá để chuyên tâm trị bệnh. Anh An nói đời làm nghề miệt mài của cha đến mức ngay cả lúc hai chị em anh chào đời, cha cũng không có mặt vì đang bận huấn luyện thi đấu.
Dù vậy, phía sau ánh hào quang sân cỏ và những chuyến đi biền biệt từ Bắc chí Nam, dù bận rộn đến mấy ông vẫn tranh thủ thời gian cho gia đình. Có hôm ông bay từ Hà Nội về Đà Nẵng chỉ để ngủ cùng gia đình một đêm rồi sáng sớm hôm sau lại ra sân bay.
Trong ký ức của người thân, tình yêu thương của ông dành cho vợ con chưa bao giờ vơi cạn. Có những thời điểm khi ông Hùng làm việc tại Hà Nội hay Quảng Ninh, anh An được cha đón ra ở cùng suốt 3 tháng để vơi bớt nỗi nhớ con.
Chính vì thế hơn ai hết, An biết những thời điểm thăng trầm của cha. Anh kể giai đoạn áp lực nhất với cha anh có lẽ là sau khi ông cầm quân, đội tuyển Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup 2012 trên đất Thái Lan vào cuối năm 2012.
Ngay giữa cơn bão dư luận, An vẫn thấy cha điềm tĩnh, chấp nhận sự thật có thăng có trầm của bóng đá.
"Trước dư luận ông không giải thích. Nhưng với tôi, cha nói giai đoạn đó ông vắng những chân sút tốt nhất vì chấn thương nên khó tránh thất bại. Ông nói với bóng đá dù hay đến bao nhiêu thì cuối cùng người ta cũng chỉ nhớ về chiến thắng. Không đi đến được chiến thắng thì hệ quả tất yếu là bị chê trách, nên khi ông đã từ chức vẫn rất bình thản" - anh An kể.
Cho đến tận những ngày cuối đời, khi sức khỏe đã yếu, trong tâm trí của vị chiến lược gia lão làng ấy vẫn chỉ có bóng đá. An nói cha anh ra đi thanh thản bởi cả đời tận tụy ông không có gì tiếc nuối.
HLV Phan Thanh Hùng sinh ngày 30-7-1960; nguyên quán: Hải Châu, Đà Nẵng. Ông từ trần tối 11-8-2026, hưởng thọ 67 tuổi. Linh cữu ông sẽ được hỏa táng vào ngày 15-8-2026 tại nghĩa trang Phước Viên, Đà Nẵng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận