27/11/2017 22:58 GMT+7

Người thân cháu bé nghi bị sát hại đang được bảo vệ nghiêm ngặt

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Người thân cháu bé 20 ngày tuổi nghi bị bắt cóc ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) hiện nay được công an bảo vệ nghiêm ngặt, đang tạm trú nơi khác.

Người thân cháu bé nghi bị sát hại đang được bảo vệ nghiêm ngặt - Ảnh 1.

Bà Dương Thị Thơm kể lại sự việc phát hiện thi thể trẻ sơ sinh ở bãi rác sáng 27-11 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Đến chiều 27-11, bà Dương Thị Thơm - người phát hiện thi thể trẻ sơ sinh sáng cùng ngày, nghi là cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc trước đó vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo bà Thơm - trú tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, sáng 27-11, bà đến bãi rác ở thôn Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn làm việc phân loại rác và nhặt ve chai như mọi ngày. Lúc hơn 9h cùng ngày, trong khi đang làm việc, bà Thơm thấy một chiếc bao bì màu trắng đổ ra từ đống rác do xe tải của công ty môi trường thị xã vừa vận chuyển đến.

Bà Thơm mở bao bì ra liền phát hoảng khi phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn, được quấn trong chiếc chăn màu hồng.

Cháu bé sơ sinh này nặng khoảng 3kg, còn mang tất tay chân, đeo bỉm trên người. Ở đáy bao bì màu hồng đựng thi thể cháu bé có ghi chữ tên "Thuận", kèm một số điện thoại. Lúc này, bà Thơm thấy thi thể bé gái không có vết thương.

Người thân cháu bé nghi bị sát hại đang được bảo vệ nghiêm ngặt - Ảnh 2.

Khu vực hiện trường bãi rác thị xã Bỉm Sơn - nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh sáng 27-11 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Trong diễn biến khác, chiều 27-11, nhiều người tập trung trước ngôi nhà của anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (38 tuổi) ở khu phố 1, đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn) để thăm hỏi, nghe ngóng tin tức về vụ việc con gái 20 ngày tuổi của anh Thuận bị bắt cóc tối 25-11.

Trên khuôn mặt người thân anh Thuận căng thẳng, mệt mỏi và lo lắng tột độ. Hiện nay, vợ chồng anh Thuận, mẹ đẻ anh Thuận được công an bảo vệ nghiêm ngặt, đang tạm trú nơi khác.

Bà con lối xóm của anh Thuận cho hay, vợ chồng anh Thuận quê gốc Nam Định, chuyển đến khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn sống được khoảng 5 năm nay; hai vợ chồng đều là nhân viên ga đường sắt Bỉm Sơn. Gia đình này sống hòa nhã với mọi người, không thù oán, mâu thuẫn với ai.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa thông tin ban đầu, vào lúc 18h40 ngày 25-11, tại nhà vợ chồng anh Thuận đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em.

Vào thời điểm trên, bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, mẹ đẻ anh Thuận) đang bế cháu gái (con anh Thuận và chị Huyền), sinh ngày 3-11-2017 thì bị hai đối tượng lạ mặt gồm một nam và một nữ đi xe máy tay ga vào khống chế bà Xuân.

Đối tượng nam dùng dao đe dọa, đối tượng nữ một tay túm tóc, một tay bịt miệng bà Xuân, đẩy bà Xuân ra cổng nhà và giằng lấy cháu bé, đối tượng nam đạp bà Xuân ngã và cả hai bế cháu bé lên xe máy tẩu thoát.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên