24/10/2017 16:01 GMT+7

Người Thái đội mưa chờ đưa tiễn Nhà vua

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Dưới cơn mưa nặng hạt, từng dòng người trên khắp Thái Lan bắt đầu đổ về Bangkok để được kính tiễn lần cuối vị vua quá cố Bhumibol Adulyadej, người qua đời vào năm ngoái.

Người Thái đội mưa chờ đưa tiễn Nhà vua - Ảnh 1.

Khu hỏa táng dành cho Vua Bhumibol Adulyadej được dựng mới gần Cung điện Hoàng gia - Ảnh: REUTERS

Thái Lan sẽ tổ chức tang lễ theo nghi thức đạo Phật kéo dài 5 ngày dành cho vì Vua quá cố Bhumibol Adulyadej bắt đầu từ thứ Tư (25-10). Đám tang đã được chuẩn bị ròng rã trong gần 1 năm qua và tiêu tốn 90 triệu USD.

Trước tang lễ chính thức một ngày, nhiều người Thái đã tranh thủ đi sớm để giữ chỗ dù thời tiết không mấy thuận lợi. Họ dựng những căn lều nhỏ ngay giữa khu phố cổ Bangkok để giữ khô ráo dưới cơn mưa dầm.

Khách sạn trong khu vực này đều đã kín phòng và được đặt trước đó nhiều tuần. Chính quyền đã ban bố ngày 26-10, tức ngày hỏa táng Nhà vua, là ngày lễ quốc gia.

Dù chỉ là một vị trí biểu tượng trong nền quân chủ lập hiến, Nhà vua Bhumibol Adulyadej được ca ngợi là người đã khôi phục lại danh tiếng cho Hoàng gia Thái.

Qua đời ở tuổi 88, Nhà vua được nhiều người xem là trụ cột giữ vững sự ổn định cho đất nước, vốn cũng lắm phen trải qua các cơn đảo điên chính trị.

Nơi hỏa táng Vua Bhumibol Adulyadej được dựng lên gần Cung điện Hoàng gia, một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở Bangkok.

Dù đám tang chính thức chưa bắt đầu, nhiều người có mặt sớm đã rớm nước mắt, không kiềm được sự xúc động.

Ngồi dưới một chiếc lều dã chiến dựng tạm từ quần áo và dây, bà Chalermporn Paebutr, 72 tuổi, đến từ miền bắc Thái Lan mô tả quyết tâm chia tay vị vua kính yêu của mình:

"Tôi đến đây cách đây hai ngày để có được một vị trí tốt. Chúng tôi chỉ phải chịu cơn mưa này vài ngày. Công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng nếu chúng tôi được ở gần Ngài ấy lần cuối cùng", bà cụ kể với hãng tin Reuters.

Cảnh sát Bangkok ước tính khoảng 1.000 người đã cắm trại qua đêm dưới cơn mưa. Một vài người chỉ khoác trên mình mỗi chiếc áo mưa.

Thái Lan hứng chịu các trận lũ từ ngày 10-10, đến nay đã có 9 người chết, 19/77 tỉnh thành bị ảnh hưởng hưởng. 

"Lũ sẽ không ảnh hưởng đến lễ hỏa táng" - Bộ trưởng Nội vụ Anupong Paochinda khẳng định như vậy.

Vua Maha Vajiralongkorn, con trai duy nhất của Vua Bhumibol Adulyadej, sẽ dẫn đầu nghi thức hỏa táng.

Những hình ảnh ghi nhận ở Bangkok mấy ngày qua.

Người Thái đội mưa chờ đưa tiễn Nhà vua - Ảnh 2.

Người dân bất chấp tuổi tác và thời tiết ngồi chờ gần nơi hỏa táng nhà vua với tấm ảnh người mình yêu quý lúc sinh thời - Ảnh: REUTERS

Người Thái đội mưa chờ đưa tiễn Nhà vua - Ảnh 3.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha (phải) tham dự lễ tổng duyệt gần nơi hỏa táng nhà vua quá cố hôm 21-10 - Ảnh: REUTERS

Người Thái đội mưa chờ đưa tiễn Nhà vua - Ảnh 4.

Công chúa Maha Chakri Sirindhorn tham dự lễ tổng duyệt gần nơi hỏa táng nhà vua quá cố - Ảnh: REUTERS

Người Thái đội mưa chờ đưa tiễn Nhà vua - Ảnh 5.

Đội vệ binh Hoàng gia tập bắn pháo trong buổi tổng duyệt gần nơi hỏa táng nhà vua quá cố - Ảnh: REUTERS

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên