>> Người sống sót duy nhất sau tai nạn máy bay ra mắt sách
>> Tác giả 192 Hours trở lại Việt Nam
>> 192 hours - sự sống sót kỳ diệu của Annette Herfkens
![]() |
Bà Annette Herfkens (trái) cùng con gái tại sân bay Cam Ranh - Ảnh: Phan Sông Ngân |
Bà là hành khách duy nhất sống sót trong tai nạn hàng không trên chuyến bay có 31 người của VN Airlines - Yak 40 cách đây gần 22 năm, đồng thời cũng là tác giả tự truyện 192 hours - giành giật sự sống từ chuyến bay định mệnh.
Cùng trở lại Khánh Sơn với bà Annette Herfkens và con gái của bà còn có hai phụ nữ Việt Nam từng gánh chịu nỗi đau vô biên trong vụ tai nạn hàng không ở Ô Kha.
Đó là bà Hồ Thu Thủy - khi ấy là vợ cơ trưởng chuyến bay Yak 40 Lưu Công Lương và bà Nguyễn Thị Lan - vợ cơ trưởng chiếc máy bay Mi 8 Nguyễn Quang Vinh cũng bị gặp nạn tại thung lũng Ô Kha sau đó, khi đi cứu nạn cho chuyến bay Yak40.
![]() |
Bà Annette Herfkens lần đầu gặp lại ông Hồ Trọng Những (64 tuổi) tại Khánh Sơn vào trưa 13-8-2014, người đã cùng khiêng bà ra khỏi thung lũng Ô Kha cách đây gần 22 năm - Ảnh: Phan Sông Ngân |
![]() |
Mẹ con bà Annette Herfkens (hàng trên) cùng vợ hai cơ trưởng của hai chiếc máy bay bị nạn tại thung lũng Ô Kha năm 1992 chuẩn bị trở lại thăm Khánh Sơn. Bà Hồ Thu Thủy (bên trái, hàng ghế sau) và bà Nguyễn Thị Lan (ghế sau, bên phải) - Ảnh: Phan Sông Ngân |
![]() |
Ông Cao Văn Hạnh (55 tuổi) - người đầu tiên nhìn thấy bà Annette Herfkens còn sống tại hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Ô Kha cách đây 22 năm. Ông Hạnh đang kể lại chuyện xưa cùng mẹ con bà Annette Herfkens tại khu đồi rẫy, phía sau là một dãy núi quanh thung lũng Ô Kha - Ảnh: Phan Sông Ngân |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận