Người phụ nữ 'chèo lái' Bệnh viện Hùng Vương vươn tầm quốc tế

Từ một bệnh viện gặp nhiều khó khăn, Bệnh viện Hùng Vương hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Phía sau hành trình ấy là dấu ấn của người nữ giám đốc tận tâm, bản lĩnh.

bệnh viện - Ảnh 1.

PGS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - Ảnh: NVCC

PGS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, luôn đau đáu một điều giản dị "làm sao để mỗi người phụ nữ được chăm sóc tốt hơn, mỗi gia đình thêm trọn vẹn niềm vui".

Yêu nghề y từ hình ảnh mẹ tận tụy

Từ nhỏ, bà Diễm Tuyết đã chứng kiến mẹ mình - cũng là bác sĩ sản phụ khoa - trực tiếp phẫu thuật và điều trị cho nhiều bệnh nhân. Hình ảnh mẹ tận tụy với bệnh nhân, còn những người bệnh sau khi khỏi bệnh quay lại cảm ơn mẹ đã để lại trong bà ấn tượng sâu sắc về sự cao quý và đáng trân trọng của nghề bác sĩ.

Bà đã nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi nghề y từ những ngày đó. Tuy nhiên phải đến khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, bà mới quyết định theo đuổi chuyên ngành sản phụ khoa.

"Tôi nhận ra mình có một thuận lợi lớn hơn nhiều người khi được sinh ra trong gia đình có mẹ là bác sĩ sản phụ khoa. Nếu như người khác chỉ có thể học hỏi khi bước vào môi trường bệnh viện thì tôi lại có thể học ngay từ chính ngôi nhà của mình. 

Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể hỏi mẹ, từ kiến thức chuyên môn đến những kinh nghiệm thực tế trong nghề. Những trải nghiệm, bài học và va chạm nghề nghiệp của mẹ được truyền lại cho tôi một cách trực tiếp và nhanh chóng", bác sĩ Diễm Tuyết tự hào kể lại.

Năm 1993, bà tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, lúc đó biên chế bác sĩ tại các bệnh viện còn rất hạn chế. Bà phải làm bác sĩ không lương trong suốt một năm để chờ cơ hội chính thức. Sau đó bà được nhận vào công tác tại Bệnh viện Từ Dũ.

Không dừng lại ở đó, bà tiếp tục tham gia một kỳ thi, nhận được học bổng của Tổ chức Ford Foundation phối hợp với Bộ Y tế. Nhờ vậy bà có cơ hội sang Mỹ học thạc sĩ. Thời gian học tập ở nước ngoài đã giúp bà mở mang kiến thức, tiếp cận với hệ thống y tế của các quốc gia tiên tiến, hiểu rõ hơn cách họ tổ chức, quản lý và phát triển chuyên môn.

"Những trải nghiệm ấy không chỉ giúp tôi nâng cao trình độ mà còn cho tôi tầm nhìn rộng hơn về nghề nghiệp. Tôi luôn tâm niệm rằng khi có cơ hội, mình sẽ vận dụng những điều đã học để đóng góp nhiều hơn cho ngành y tế và cho người bệnh tại Việt Nam", bà Diễm Tuyết nhìn nhận. 

Bác sĩ "mát tay" điều trị hiếm muộn

Từ tháng 8-2002 đến tháng 7-2015 bác sĩ Tuyết giữ nhiều chức vụ Phó trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ. Từ tháng 7-2015, bà nhận nhiệm vụ làm Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương.

Với tư duy nhạy bén và bản lĩnh của người đứng đầu, bà đã cùng tập thể Bệnh viện Hùng Vương đưa một cơ sở y tế gần 100 năm tuổi, từng xuống cấp và thiếu nhân lực, trở thành bệnh viện công lập hạng 1 tuyến trung ương, tự chủ hoàn toàn về tài chính, kỹ thuật và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế.

Khi bà mới về nhận công tác, dự án xây dựng Bệnh viện Hùng Vương giai đoạn 2 (tòa nhà Bách Hợp) đã bị "xếp tủ" do quá nhiều vướng mắc. 

Tuy nhiên lãnh đạo bệnh viện nhận thấy nếu cơ sở vật chất không được nâng cấp thì không thể triển khai kỹ thuật mới hay đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản ngày càng cao của người dân. Vì vậy dự án được đưa ra xem xét lại để tìm hướng giải quyết.

Dưới sự dẫn dắt của bà, công trình tòa nhà Bách Hợp được triển khai và hoàn thành sau 28 tháng với hệ thống trang thiết bị hiện đại, khu phẫu thuật đạt chuẩn quốc tế, tạo nền tảng phát triển kỹ thuật chuyên sâu.

Trong chuyên môn, bà được đồng nghiệp và bệnh nhân đánh giá là bác sĩ "mát tay" trong điều trị hiếm muộn, luôn đặt lợi ích và trải nghiệm người bệnh lên hàng đầu. Khoa hiếm muộn của bệnh viện là một trong những bệnh viện cả nước đạt chứng nhận RTAC về quản lý chất lượng hỗ trợ sinh sản, nhiều khoa khác đạt tiêu chuẩn ISO 15189.

Bà vẫn nhớ một cặp vợ chồng đã ngoài 50 tuổi, tóc đã bạc. Nhìn họ, bà không nghĩ họ đến để điều trị hiếm muộn mà tưởng là khám một bệnh lý phụ khoa thông thường. Nhưng họ tìm đến vì một tai nạn đã cướp đi hai người con trước đó. Họ mong có thêm một đứa trẻ để tiếp tục sống và có lại ý nghĩa cuộc đời. 

May mắn nhờ tiến bộ của khoa học, bà và các đồng nghiệp đã có thể giúp họ có được em bé. Bà không quên ánh mắt của người vợ khi lần đầu đến khám - đó là ánh mắt vô vọng, gần như không còn quan tâm đến thế giới xung quanh. 

Và rồi ánh mắt ấy hoàn toàn thay đổi khi chị bế con trên tay. Hai ánh mắt đối lập ấy là điều khiến bà xúc động sâu sắc, vì bà biết rằng mình đã góp phần mang lại cho họ một mục đích sống mới.

Đặc biệt, trong cao điểm COVID-19 năm 2021, bà mạnh dạn đề xuất tiêm vắc xin cho thai phụ, góp phần giảm tử vong. Bệnh viện tiếp nhận hơn 2.000 sản phụ mắc COVID-19 với tỉ lệ tử vong rất thấp, đồng thời thành lập Trung tâm Hope chăm sóc 259 trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm bệnh. Dưới sự "chèo lái" của bà, bệnh viện liên tiếp dẫn đầu ngành y tế TP.HCM về quản lý chất lượng.

Gia đình bà có ba thế hệ làm bác sĩ, mẹ bà, vợ chồng bà và hiện con bà cũng tiếp nối con đường đó.

Những trăn trở vì phụ nữ

Bên cạnh công việc chuyên môn, bà Diễm Tuyết còn tham gia HĐND và đã trải qua ba nhiệm kỳ. Công việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian và trách nhiệm, đặc biệt khi tham gia Ban Văn hóa - Xã hội. 

Trong quá trình phát biểu và tham gia thảo luận, bà luôn tâm niệm một điều rất đơn giản "hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người mình quan tâm". Khi đặt mình vào vị trí của người dân, mình sẽ hiểu họ cần gì và mong muốn điều gì, từ đó ý kiến đưa ra sẽ sát
thực hơn.

Là người cầu toàn, bà vẫn còn nhiều trăn trở, đặc biệt về phụ nữ Việt Nam. Trong lĩnh vực hiếm muộn, tỉ lệ các cặp vợ chồng gặp khó khăn về sinh sản chiếm khoảng 7-10% dân số trong độ tuổi sinh đẻ. Hiếm muộn không chỉ là vấn đề y học mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, thậm chí làm tăng nguy cơ ly hôn và giảm chất lượng cuộc sống của người phụ nữ.

Tuy nhiên hiện nay việc khám và điều trị hiếm muộn, bao gồm thụ tinh trong ống nghiệm, chưa được bảo hiểm y tế chi trả. Dù chi phí tại Việt Nam thấp hơn nhiều nước nhưng so với thu nhập của người dân thì vẫn là một gánh nặng. 

Bà mong trong tương lai bảo hiểm y tế có thể hỗ trợ một phần chi phí để phụ nữ và các gia đình có cơ hội tiếp cận dịch vụ điều trị dễ
dàng hơn.

bệnh viện - Ảnh 2.

Trong dịch Covid-19, Bệnh viện Hùng Vương huy động toàn bộ nguồn lực để chăm sóc sơ sinh và phẫu thuật cho sản phụ mắc bệnh - Ảnh: TỰ TRUNG

Bác sĩ Diễm Tuyết có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của TP

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, nhận xét bác sĩ Diễm Tuyết là một bác sĩ tâm huyết, tận tụy với ngành y và có nhiều đóng góp nổi bật cả trong chuyên môn lẫn hoạt động chính sách.

Theo ông Bình, bác sĩ Diễm Tuyết là đại biểu HĐND TP.HCM ba nhiệm kỳ (2011-2026), đồng thời là thành viên Ban Văn hóa - Xã hội trong suốt thời gian này. Ở vai trò đại biểu dân cử, bà tham gia xây dựng nhiều chính sách thiết thực cho ngành y tế và lĩnh vực an sinh xã hội của TP.

"Bác sĩ Tuyết không chỉ giỏi chuyên môn mà còn rất có tâm. Chị có nhiều công trình nghiên cứu giá trị trong lĩnh vực sản phụ khoa, đặc biệt là điều trị hiếm muộn, can thiệp bào thai và phối hợp liên viện để cứu sống nhiều trường hợp phức tạp. Nhiều năm liền tập thể và cá nhân chị đều được vinh danh tại các giải thưởng thành tựu y khoa", ông Bình chia sẻ.

Với vai trò lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương, theo ông Bình, bác sĩ Diễm Tuyết đã góp phần đưa bệnh viện trở thành một trong những cơ sở sản phụ khoa hàng đầu, đạt nhiều chứng nhận và tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, bà còn tích cực tham gia đề xuất các chính sách về bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và trẻ em, nâng cao năng lực y tế cơ sở cũng như một số chính sách an sinh xã hội khác của TP.HCM.

"Có thể nói bác sĩ Diễm Tuyết là người rất trách nhiệm, sâu sát và luôn trăn trở tìm giải pháp không chỉ cho ngành y mà còn cho sự phát triển chung của TP", ông Bình nhấn mạnh.

Lấy bệnh nhân làm trung tâm

ThS hộ sinh Lê Thị Phương Dung - hộ sinh trưởng khoa hiếm muộn Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM - cho biết PGS Hoàng Thị Diễm Tuyết không chỉ là giám đốc bệnh viện mà còn là người thầy, người dẫn dắt gần gũi và thấu hiểu.

Bác sĩ Tuyết vừa tận tâm, tinh tế với bệnh nhân vừa nghiêm túc, chuẩn mực trong công việc, luôn đề cao quy trình, tính minh bạch và chất lượng chuyên môn.

Chính sự kết hợp giữa chuyên môn vững vàng và phong cách lãnh đạo nhân văn đã góp phần đưa khoa hiếm muộn phát triển bền vững, giữ vững tinh thần "lấy bệnh nhân làm trung tâm" trong mọi hoạt động.

Người 'chèo lái' Bệnh viện Hùng Vương vươn tầm quốc tế - Ảnh 3.TP.HCM: Bệnh viện Hùng Vương và Nhân dân 115 dẫn đầu điểm chất lượng

Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện ở TP.HCM năm 2023 có nhiều cải tiến. Có 41/120 bệnh viện đạt điểm từ 4 trở lên, trong đó Bệnh viện Từ Dũ và Nhân dân 115 trong nhóm dẫn đầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất