27/06/2024 18:46 GMT+7

Người nước ngoài choáng với 'nhiệt' của fan Việt xem Euro

Trước những trận đấu của giải Euro, Marcel Lennartz (53 tuổi, kỹ sư người Hà Lan) thường đến quán bar ở quận 1, TP.HCM. Đây là nơi ông hẹn bạn bè cùng xem bóng đá suốt hơn 20 năm nay.

Du khách xem bóng đá tại phố đi bộ Bùi Viện - Ảnh: HIỀN ANH

Du khách xem bóng đá tại phố đi bộ Bùi Viện - Ảnh: HIỀN ANH

Ông Marcel Lennartz cho biết không khí sôi động, màn hình TV lớn và âm thanh lớn khiến nơi này trở thành một nơi lý tưởng để xem các trận đấu.

"Tại Việt Nam, mỗi bàn thắng đều nhận được những tiếng reo hò, bất kể đội nào ghi bàn. Đường phố náo nhiệt, năng lượng đến từ đám đông làm tôi thích thú", ông chia sẻ.

Khi xem bóng đá tại Việt Nam, ông nhớ đến lần cuối xem Euro ở quê nhà cách đây 30 năm. Khi đó, Marcel cùng bạn bè tụ tập tại quán pub ở địa phương. Có ngày ông đến Amsterdam - thành phố biến thành một bữa tiệc khổng lồ sau khi Hà Lan thắng trận.

"Tôi cá người Việt cũng chia sẻ tình yêu khi các đội thắng trận, bằng việc ăn mừng. Người Việt rất yêu bóng đá, tôi thấy họ "đi bão" trên đường phố Sài Gòn. Họ rất hiếu khách và thích mời người nước ngoài uống bia hoặc ăn uống, hay muốn bạn cổ vũ, chụp ảnh cùng.

30 năm trước tại Hà Lan, nếu rủ cùng cổ vũ với người lạ, tôi sẽ không tham gia. Tuy nhiên, ở Việt Nam, sự ấm áp và hòa đồng đối với khách nước ngoài làm tôi rất cảm kích. Người Việt rất thân thiện. Họ chính là lý do khiến tôi ở lại Việt Nam lâu như vậy", ông nói.

Marcel nhớ lại trải nghiệm khi xem Euro hồi mới sang Việt Nam. Lúc đó, ông cổ vũ cho đội nhà Hà Lan. Một thanh niên người Việt cố gắng bắt chuyện, hỏi Marcel đến từ đâu. Ông trả lời thì anh ấy cười lớn và nói: "Anh đùa rồi. Người Hà Lan có da đen nhưng anh lại có da trắng".

Sau đó, chàng trai rút ra một bức ảnh cho Marcel xem hình ảnh của các cầu thủ Hà Lan. Hầu hết các cầu thủ đều có da đen nên anh ấy đã kết luận rằng tất cả người Hà Lan đều có da đen. Marcel bèn giải thích cho anh ấy rằng trong một xã hội đa văn hóa, họ có người ở mọi màu da.

Cuối tuần trước, Marcel ở Quy Nhơn cũng thấy các quán nhậu sôi động với những tiếng reo hò. "Tôi nghĩ du khách sẽ rất vui khi có kỷ niệm xem một số trận đấu với người địa phương. Hãy đến một quán nhậu hay bất kỳ nhà hàng nào. Tất nhiên, đừng uống rượu khi lái xe. Hãy học cách nói không nếu người ta ép bạn uống quá nhiều. Người địa phương thích ‘một hai ba dzoooo’ và họ thường mong đợi người nước ngoài làm điều này với nhiều người", ông nói.

"Người Việt Nam quá yêu bóng đá"

Zach Moffatt (30 tuổi, người Mỹ, giáo viên tiếng Anh tại TP.HCM) cảm nhận được người Việt Nam rất yêu bóng đá, dù thời gian phát sóng muộn vào ban đêm.

Khi mùa Euro bắt đầu, anh bắt gặp nhiều người mặc trang phục thể thao ra phố. Nhiều nhà hàng mở cửa muộn hơn để phát trận đấu bóng đá. Có một số cửa hàng quen thuộc nay lắp thêm màn hình TV cỡ lớn mà trước đây Zach chưa từng thấy.

TV cỡ lớn được lắp đặt khắp nơi để mọi người thuận tiện xem giải Euro 2024 - Ảnh: HIỀN ANH

TV cỡ lớn được lắp đặt khắp nơi để mọi người thuận tiện xem giải Euro 2024 - Ảnh: HIỀN ANH

"Euro diễn ra ở châu Âu nên nhiều trận đấu diễn ra vào khuya ở Việt Nam. Tôi có người bạn vừa gặp tối qua. Anh ấy nói sẽ về nhà lúc 20h, đi ngủ rồi thức dậy lúc 2h sáng để xem trận đấu tiếp theo", anh nói.

Zach cho biết quán pub kiểu Ireland tên The Rabbit Hole (quận Bình Thạnh) thường được người nước ngoài chọn để xem bóng đá. Khi xem tại đây, họ có cảm giác như đang ở quê nhà xem trận đấu.

"Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu bạn là người muốn trải nghiệm không khí Euro, bạn không cần phải tìm kiếm nhiều. Hãy hỏi bạn bè xem trận đấu tiếp theo diễn ra lúc nào và tham gia cùng họ. Nếu bạn ra ngoài một mình, bạn sẽ thấy rất nhiều TV phát trận đấu. Tôi thấy đây như một trải nghiệm khó quên khi sống tại Việt Nam", Zach chia sẻ.

Cả gia đình đều yêu bóng đá

Ông Anders Krystad (68 tuổi, người Na Uy, sống tại Huế) cho biết ông thường xem Euro tại nhà với gia đình khi trận đấu không quá muộn. Gia đình ông thường gặp để đi ăn tối và chơi bi da trước các trận đấu. Vài trận ông "đổi gió", xem ở ngoài cùng đám đông.

Anders kể gia đình ông, đặc biệt là vợ người Việt, cực kỳ yêu bóng đá. 8 năm trước, hai vợ chồng đến Pháp để xem Euro, xem trận đấu giữa Thụy Điển và Ireland với hơn 80.000 người tham dự.

"Năm nay, tôi ủng hộ Scotland và Na Uy. Nhưng Scotland đã bị loại và tôi thực sự không có đội yêu thích nào. Tôi nghĩ rằng Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Đức là những đội mạnh hiện nay, có thể đặc biệt là Đức. Anh thì như một trò đùa", ông nhận xét.

Ở Huế, taxi rất rẻ, thông tin về các trận đấu được truyền hình đến khá muộn, nhưng việc phát sóng rất tốt. Ông nghĩ đây sẽ là một trải nghiệm khó quên cho người nước ngoài đến Việt Nam xem bóng đá. "Du khách hãy cùng xem bóng đá với dân địa phương, tránh xa cá cược bất hợp pháp, đừng lái xe khi uống bia", ông nói.

Ông đánh giá không khí khi xem bóng đá tại Việt Nam rất tuyệt vời. Mọi người thích tụ tập xem các trận đấu. Người dân thường thích "đi bão" sau chiến thắng rất hoành tráng nhưng cũng khá nguy hiểm. Do đó, ông thường quyết định xem ở nhà cho an toàn.

Lịch thi đấu vòng 16 đội Euro 2024Lịch thi đấu vòng 16 đội Euro 2024

Sau vòng bảng, Euro 2024 sẽ nghỉ 2 ngày trước khi bước vào các trận đấu hấp dẫn ở vòng 16 đội, bắt đầu từ khuya 29-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên