02/01/2018 09:10 GMT+7

Người nhà đòi làm rõ vụ tử vong trong bệnh viện tâm thần

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Đêm 1-1, hàng chục người nhà của ông Nguyễn Văn Xìu - người bị Công an quận Lê Chân, Hải Phòng tạm giữ trước đó - tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp đòi làm rõ việc ông này tử vong.

Người nhà đòi làm rõ vụ tử vong trong bệnh viện tâm thần - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Chuyển, vợ ông Xìu bên thi thể chồng - Ảnh: DỊU NGUYỄN

Cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Văn Xìu (51 tuổi, trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng) là người chém trọng thương ông Nguyễn Quang Huy (42 tuổi, cùng trú tại phường Lam Sơn) vào ngày 26-12-2017, sau đó cố thủ trong nhà dọa tự tử.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Kháng (43 tuổi, em ruột ông Xìu) cho biết sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn ngày 23-1-2017. Khi đó ông Nguyễn Quang Huy là hàng xóm nhà ông Xìu có tổ chức hát karaoke giữa trưa. 

Con trai ông Xìu là anh Nguyễn Văn Xướng (23 tuổi) sang góp ý với hàng xóm "mở nhỏ đi" vì không ngủ được.

Tuy nhiên, ông Huy không nhỏ tiếng đi mà còn cầm bồ cào sang nhà ông Xìu để "dạy cho một bài học". 

Sang đến nơi, nhìn thấy ông Xìu đang ngồi ăn cơm, ông Huy dùng bồ cào bổ thẳng vào người, khiến ông Xìu bị mù một mắt, gãy xương hàm. 

Anh Xướng từ trên gác lao xuống cũng bị ông Huy tấn công, sau đó anh Xướng rút được thanh kiếm trong nhà chém trúng người ông Huy. Vụ việc chấm dứt khi cơ quan công an đến can thiệp.

Cả hai sau đó được đưa đi giám định thương tật, xác định ông Nguyễn Văn Xìu bị giảm 56% sức lao động, ông Nguyễn Quang Huy giảm 66% sức lao động.

Đến ngày 26-12-2017, giữa ông Huy và ông Xìu tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Ông Xìu lấy dao ra chém trọng thương ông Huy, sau đó cố thủ trong nhà với dấu hiệu tinh thần không ổn định. Sau sự việc này, công an tạm giữ ông Xìu và đưa vào Bệnh viện tâm thần Hải Phòng. 

Người nhà đòi làm rõ vụ tử vong trong bệnh viện tâm thần - Ảnh 2.

Nhiều thân nhân của ông Xìu có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng từ đêm 1-1 đề nghị phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm để xảy ra vụ việc - Ảnh: TIẾN THẮNG

Đến khoảng hơn 17h ngày 1-1, khi bà Nguyễn Thị Chuyển (vợ ông Xìu) mang cơm vào bệnh viện cho chồng thì không thấy chồng đâu nên đi tìm và phát hiện ông Xìu đã tử vong tại nhà vệ sinh trong tư thế treo cổ.

Từ đêm cho đến sáng 2-1, nhiều thân nhân của ông Xìu tập trung tại bệnh viện đề nghị cơ quan chức năng phải làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân cái chết của nạn nhân. 

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên