25/09/2012 11:19 GMT+7

Người nghèo kéo xe thồ ở biên giới

NGUYỄN CÔNG THÀNH
NGUYỄN CÔNG THÀNH

TTO - Từ sáng sớm, biên giới Thái Lan - Campuchia có hàng trăm chiếc xe thồ thô sơ xếp hàng dài hai bên cửa khẩu Aranya Prathet (Thái Lan) và Poipet (Campuchia).

Đúng 8g, cửa khẩu hai nước mở cửa, những chiếc xe thồ bắt đầu vận chuyển hàng hóa qua lại, hàng hóa phần lớn là quần áo, hàng kim khí điện máy, hàng gỗ, cá tươi, cá khô, rau củ quả… từ chợ biên giới Rong Klued (Thái Lan) qua Campuchia và từ Poipet (Campuchia) qua Thái Lan.

s57ynu5U.jpgPhóng to

Các con theo mẹ để cùng tập đẩy xe thồ - Ảnh: N.C.T.

Xe thồ cũng chở hành lý nặng, cồng kềnh của nhiều khách du lịch qua cửa khẩu với giá bình quân 100 baht/ lượt. Mỗi chiếc xe do một đến hai người kéo. Nhiều xe chở hàng hóa nặng nề có thêm hai, ba người đẩy phụ phía sau.

Theo một nhân viên ở cửa khẩu Poipet, đội quân xe thồ này có đến hàng ngàn người lao động tham gia, họ hầu hết là đồng bào nghèo Campuchia ở huyện biên giới Poipet và các địa phương khác tập trung về đây kiếm sống.

cCn7YKaB.jpgPhóng to

Chờ đón khách hàng - Ảnh: N.C.T.

KDsveIwy.jpgPhóng to

Tranh thủ ăn cơm sáng - Ảnh: N.C.T.

LNt3faa8.jpgPhóng to

Vất vả nhưng vẫn tươi cười - Ảnh: N.C.T.

dFu8Lk6n.jpgPhóng to

Cùng đẩy lên nào - Ảnh: N.C.T.

DhUIBHaz.jpgPhóng to

Bên cạnh các sòng bài casino sang trọng là những người nghèo bán sức lao động - Ảnh : N.C.T.

mDikc79J.jpgPhóng to

Nhiều phụ nữ cũng tham gia đội quân xe thồ - Ảnh: N.C.T.

WIXCNMFH.jpgPhóng to

Các cô chủ hàng theo sau xe đẩy phụ - Ảnh: N.C.T.

sUwSVULu.jpgPhóng to

Buộc dây ngang người để kéo xe - Ảnh: N.C.T.

gLLD0ZBF.jpgPhóng to

Có em còn nhỏ tuổi - Ảnh: N.C.T.

NGUYỄN CÔNG THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên