Người mù đầu tiên đi bộ đến Nam Cực

QUANG HƯƠNG
QUANG HƯƠNG

TT - Alan Lock - 31 tuổi, sống tại Clevedon, North Somerset (Anh), cựu thủy thủ hải quân hoàng gia - đã tham gia cuộc đi bộ đến Nam Cực cùng với hai người bạn Andrew Jensen và Richard Smith, những người anh gặp khi học cử nhân quản trị kinh doanh tại Mỹ, và người dẫn đường là Hannah McKean.

Lock kéo một xe trượt tuyết nặng 60kg trong chuyến đi. Nhóm đã trải qua gần 1.000km trong 39 ngày trong thời tiết băng giá và địa hình gập ghềnh.

JjAVzzKn.jpgPhóng to
Alan Lock đã trải qua cuộc phiêu lưu trong gió mạnh, nhiệt độ -35OC và bão tuyết - Ảnh: Sightsaver

“Tôi cảm thấy rất thú vị khi thực hiện được chuyến đi đến Nam Cực. Đúng là một cuộc phiêu lưu và là một kinh nghiệm tuyệt vời” - Lock nói qua điện thoại từ Nam Cực, nơi nhiệt độ xuống đến -35OC.

Chuyến đi của Lock nhằm gây quỹ cho Sightsaver, một hội từ thiện giúp người mù tại các nước đang phát triển.

QUANG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất