07/06/2012 08:14 GMT+7

Người mẫu ứng xử trước "cám dỗ"

HOÀNG OANH
HOÀNG OANH

TT - Chiều 5-6, 30 thí sinh của vòng chung kết cuộc thi Siêu mẫu VN 2012 đã tham gia phần thi Khả năng xử lý tình huống. Đây được xem là một điểm nhấn mới của cuộc thi năm nay.

“Kết hợp” môi giới với bán dâmMôi giới thu tiền “cắt cổ” gái bán dâmPhá đường dây hoa khôi, người mẫu bán dâm giá 2.500 USD

Nội dung này mục tiêu giúp thí sinh có được cái nhìn sâu sát về thế giới người mẫu trước khi dấn thân theo nghề.

hs6UfyfA.jpgPhóng to
Thí sinh Nguyễn Phương Mai trong phần thi xử lý tình huống khi đại gia (diễn viên Đại Nghĩa) gạ gẫm, nói lời khiếm nhã, ngã giá đi chơi xa - Ảnh: T.T.D.

Theo đó, các thí sinh bốc thăm chọn những tình huống thực tế của nghề người mẫu và thể hiện khả năng xử lý sao cho thật nhạy bén, hợp lý và thuyết phục nhất, trong đó có khá nhiều tình huống liên quan đến những vấn đề nhạy cảm đang “nóng” hiện nay: người mẫu đi chơi với đại gia giá vài ngàn USD, người mẫu cố tình “lộ hàng” trên sân khấu để nổi tiếng...

“Bảo vệ mình khỏi những cám dỗ là rất khó”

Tình huống “đại gia gạ gẫm người mẫu” được ba thí sinh Ngọc Quý, Phương Mai và Huy Hoàng bốc thăm trúng. Trong vai một đại gia lắm tiền nhiều của, nghệ sĩ Đại Nghĩa ra sức dụ dỗ các cô người mẫu trẻ đi chơi với mình với giá 2.000 USD. Thí sinh Ngọc Quý từ chối ngay lập tức, bảo rằng không thể bán rẻ nhân phẩm của mình bằng cách đó. Đại Nghĩa bèn lên giá: “3.000 USD được không em?”, Ngọc Quý suy nghĩ hoang mang nhưng vẫn cố gắng từ chối. Khi Ngọc Quý dợm chân bỏ đi thì “đại gia” lên giá thêm lần nữa: “Thôi 5.000 đó!”.

Cô người mẫu lập tức thể hiện vẻ mặt đau khổ rồi ra một góc nghe điện thoại của gia đình báo tin mẹ bệnh tim nặng cần phải mổ gấp. Có vẻ cô đang giằng xé giữa số tiền lớn và nhân phẩm của mình. Cuối cùng, cô quay trở lại và khá khó khăn khi nói lời từ chối: “Số tiền này rất quan trọng với em, nhưng tiền bạc không thể mua được tất cả, anh à!”. Trong khi đó, thí sinh Phương Mai từ chối sự gạ gẫm của vị đại gia kia bằng cách... giả điên, khiến đại gia sợ mất vía. Còn thí sinh Huy Hoàng kiên quyết không chấp nhận sự chăn dắt của một đàn anh để làm trai bao cho “mấy chị bạn dễ thương”.

Dĩ nhiên, với một bài thi có sự quan sát của ban giám khảo và khán giả truyền hình thì những cách xử lý này rất lý tưởng, đến nỗi giám khảo Lê Hoàng có vẻ hoài nghi: “Sao các em rao giảng đạo đức nhiều thế? Nào là bản lĩnh nghề nghiệp, nghề người mẫu thiêng liêng, không có tiền bạc nào mua được...!”.

Trong khi đó, bên ngoài sân khấu của cuộc thi, thí sinh Ngọc Quý chia sẻ: “Tôi vào nghề người mẫu được hơn một năm, cũng vài lần nhận được những lời đề nghị khiếm nhã của người này người kia rủ đi chơi rồi trả tiền. Nhưng tôi đã từ chối vì sợ lắm, nếu lỡ có chuyện gì thì ra đường không dám nhìn mặt ai, sự nghiệp cũng tiêu tan, cuộc đời chấm dứt. Tôi đã thấy nhiều “tấm gương” quá rồi, gần đây đọc báo lại thấy chuyện người mẫu, hoa hậu bị bắt vì liên quan đến chuyện bán dâm, tôi càng sợ. Nhưng nói thật bước vào nghề này để bảo vệ mình khỏi những cám dỗ là rất khó. Ba mẹ tôi ở dưới quê cũng lo lắng, nhưng tôi nghĩ không phải người mẫu nào cũng làm vậy. Tôi vẫn quyết tâm theo nghề nên tham gia cuộc thi này”.

Quyết dấn thân làm người mẫu

Một đề thi khác cũng “nóng” không kém là “người mẫu bị chụp ảnh những chỗ nhạy cảm khi đang trình diễn”. Các thí sinh của đề thi này đều khóc lóc kể với chị nhà báo (nghệ sĩ Thanh Thúy thủ vai) về sự cố “tụt váy, thấy hết” của mình trong sô diễn, rồi buồn bã than thở về những áp lực dư luận mà bản thân và gia đình đang phải gánh chịu sau tai nạn nghề nghiệp đó. Tuy nhiên, khi chị nhà báo vừa quay đi, chọn một cách xử lý không “tô hồng”, thí sinh Ngọc Tuyền (trong vai một người mẫu trẻ) đã mỉm cười đắc chí và nhủ thầm: “Sau vụ này mình sẽ nổi tiếng!”.

Có thể thấy, vô tình hay cố ý “lộ hàng” trên sân khấu thật sự là một câu chuyện không đơn giản trong thế giới chân dài hào nhoáng. Hấp lực của sự nổi tiếng và danh vọng có thể cuốn họ đi bất cứ lúc nào nếu không làm chủ được bản thân. Và những thí sinh của cuộc thi Siêu mẫu VN - những người mẫu tương lai, ít nhiều phải biết điều này.

Thành công bằng nỗ lực tự thân đã khó, đối mặt với cám dỗ và dư luận... càng khó cũng là nỗi lòng của không ít bạn trẻ đang dấn thân vào con đường này. Thí sinh Thành An bộc bạch: “Tôi đã có gần bốn năm làm người mẫu ở Hà Nội, gần đây mới chuyển vào Sài Gòn. Công việc người mẫu nam cũng không ổn định, nên tôi và một bạn mẫu nam khác mở một xe nước mía ở Q.10 để kiếm sống, ngoài ra còn làm thêm ở trung tâm yoga. Cuộc sống không dư dả gì. Tôi tham gia cuộc thi để tìm kiếm cơ hội được làm nghề. Tất nhiên trong nghề người mẫu hay bất cứ nghề nào liên quan đến nghệ thuật đều có rất nhiều cám dỗ, nhưng bị sa ngã hay không là do mình thôi”.

Cuộc thi Siêu mẫu VN 2012 gồm bốn vòng thi: Trình diễn trang phục bãi biển, Chụp hình đơn - đôi, Khả năng cảm thụ âm nhạc và Khả năng xử lý tình huống. Vòng thi Khả năng xử lý tình huống sẽ được phát sóng lúc 18g30 ngày 16-6 trên VTV6. Đêm chung kết xếp hạng sẽ diễn ra lúc 21g ngày 24-6 tại sân vận động Quần Ngựa (Hà Nội), THTT trên VTV3.

Song song với cuộc thi Siêu mẫu VN 2012, chương trình Vietnam’s Next Top Model 2012 chính thức khởi động trở lại với vòng tuyển chọn đầu tiên tại khu vực miền Nam lúc 7g sáng nay (7-6) tại Grand Palace (đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM). Ban tổ chức cuộc thi cho biết số hồ sơ đăng ký vòng sơ tuyển năm nay lên tới 2.000 hồ sơ, tăng gấp đôi năm ngoái. Chương trình sẽ lên sóng lúc 20g chủ nhật 19-8 trên kênh VTV3.

HOÀNG OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên