Thường sau khi ăn bánh kẹo hoặc có rác cần vứt, nếu không tìm được sọt rác là Bin cho ngay vào cặp mang về nhà bỏ thùng rác chứ không vứt dọc đường. Lẽ ra chị phải mừng cho con vì còn nhỏ đã tỏ ra rất ý thức trong việc giữ vệ sinh môi trường. Đằng này chị lại cằn nhằn, la mắng vì cho là con mình nhút nhát, có mỗi chuyện vứt rác xuống đường mà cũng không dám! Tôi nghĩ trong câu chuyện này, lẽ ra chị cần học nơi con trẻ mới phải.
Hằng ngày tôi thường chở con đi học. Mỗi khi gần đến ngã tư có tín hiệu đèn giao thông, tôi ưa lặp đi lặp lại một câu với con gái “đèn đỏ đứng lại - đèn xanh xe chạy đó con”. Và cứ thế tới ngã tư đèn xanh, đèn đỏ là cháu nhớ và nhắc tôi. Nhưng có lần, vì sợ trễ giờ họp ở cơ quan, khi đến ngã tư tôi cố tranh thủ chạy vội qua đường trong lúc tín hiệu giao thông báo đèn màu vàng. Chưa qua hết bên kia đường tín hiệu chuyển sang trạng thái đèn đỏ. Con gái gần 3 tuổi của tôi bảo: “Mẹ ơi, đèn đỏ dừng xe lại, sao mẹ chạy luôn, mẹ hư quá”. Và suốt dọc đường từ đó đến lớp học, cháu vừa khóc vừa nói miết một câu: “Mẹ hư quá, sao đèn đỏ mẹ chạy luôn?”. Tôi thật lúng túng không biết giải thích sao cho bé và ngại ngần đáp lời con: “Ừ! Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi. Lần sau khi có đèn đỏ mẹ sẽ dừng xe lại. Thôi, con đừng khóc nữa nhé!”...
|
Mời bạn đọc chia sẻ với Tổ ấm qua email toam@tuoitre.com.vn những câu chuyện ứng xử trong gia đình, giữa cha mẹ với con cái hay giữa các con với nhau để cùng nối dài những thông điệp giáo dục từ gia đình - chiếc nôi quan trọng giúp con trẻ hình thành nhân cách... |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận