Người giúp việc Abby Luna khóc nức nở trong đoạn video cầu cứu Ảnh: AFP |
Theo AFP, các nhân viên Đại sứ quán Philippines ở Bahrain đã quyết hành động sau khi người giúp việc 28 tuổi Abby Luna gửi một đoạn video cầu cứu lên mạng xã hội Faccebook hôm qua.
Trong đoạn video dài 3 phút, Luna khóc nức nở và cáo buộc gã con trai nghiện ngập của chủ nhà đã cưỡng hiếp cô.
“Hãy cứu tôi khỏi đây. Tôi đang sợ phát khiếp. Lúc này, bộ phận sinh dục của tôi đau đớn, chân tôi bị bầm tím. Hắn đã đấm vào chân tôi để tôi không chạy được. Sau khi cưỡng hiếp tôi, hắn đe dọa giết tôi và chôn tôi trong sa mạc nếu tôi dám tiết lộ cho ai biết” - Luna kể trong đoạn video.
Luna khẳng định chủ nhà không tin rằng con trai ông ta đã cưỡng hiếp cô và buộc cô phải tiếp tục làm việc.
Ông này còn nói với Luna rằng nếu có bầu thì cô phải đi phá thai.
Đoạn video được chia sẻ 78.000 lần và 19.000 lượt like.
Và hôm nay, các nhân viên Đại sứ quán Philippines đã tới ngôi nhà nơi Luna làm việc và giải cứu cô.
“Cuộc giải cứu xuất phát từ đoạn video trên Facebook. Hiện cô ấy đang đại sứ quán chăm sóc” - một quan chức Đại sứ quán Philippines cho biết.
Cảnh sát địa phương cũng đang điều tra vụ việc.
Ước tính khoảng 10 triệu người Philippines đang lao động tại nước ngoài.
Hồi năm ngoái, cũng một người giúp việc Philippines được giải cứu từ một gia đình tại Saudi Arabia sau khi đưa lên mạng video cầu cứu vì bị chủ ngược đãi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận