![]() |
Lên lớp 10, tôi gặp cô Dương, một giáo viên trẻ dạy văn lớp tôi. Tiết học đầu, tôi thực sự ấn tượng bởi giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của cô; bởi cách cô trao đổi ý kiến với học sinh về bài học, nhận xét bài làm của chúng tôi thật tận tình và khéo léo. Lớp tôi chuyên văn, nhưng cô không hề xem chúng tôi như những “thiên tài”. Cô chỉ bảo cho chúng tôi từ những điều đơn giản nhất như kỹ năng để làm một bài viết hay, cô dắt chúng tôi đi những bước đơn giản đầu tiên, sau đó dần nâng bước chúng tôi lên từng nấc thang của văn học.
Khi lớp tôi làm bài hơi khuôn sáo, máy móc, cô bảo: “Hãy tự tìm cho mình một lối đi riêng, đừng đi theo những lối mòn vì văn chương cần tính sáng tạo. Cô tin các em có thể làm được!”. Có lúc, cô còn dành cả một tiết đọc cho chúng tôi nghe những bài văn hay để chúng tôi học hỏi. Có khi cô cho chúng tôi tự do lựa chọn một đề tài viết, để bày tỏ những cảm nghĩ riêng của mình về một vấn đề nào đó. Tiết học của cô bao giờ cũng thoải mái, đôi khi còn vang lên tràng cười giòn của cô trò lớp tôi.
Cô chấm bài không quá dễ, cũng không quá gắt như các cô giáo khác trong trường. Cô cho điểm tùy thuộc vào khả năng viết văn và sự tiến bộ từng ngày của mỗi chúng tôi. Những con điểm đỏ như son ấy, dù điểm cao hay điểm thấp, tôi cũng trân trọng, vì trong đó còn có cả niềm tin và sự khích lệ cô dành cho chúng tôi, vì cô hiểu chúng tôi và muốn chúng tôi đừng bao giờ nản lòng.
Cô đã cho tôi thấy văn chương là nơi chứa đựng những góc khuất của tâm hồn, là nơi mà tôi được thỏa sức du ngoạn qua những miền đất mới. Cô giảng dạy các tác phẩm văn học, cho tôi biết rung động trước những kiếp người lầm than, trước những khát vọng hạnh phúc và sống đẹp của con người. Nhờ thế, tôi đã sống biết yêu thương.
Tôi không phải là một học sinh đặc biệt được cô chú ý nhiều, tôi chỉ là một cô bé ít nói, thầm lặng ngồi nghe cô giảng bài, thầm ngưỡng mộ cô. Những bài học cô dạy sẽ theo tôi suốt chặng đường còn lại. Em xin cảm ơn cô - người đã đưa em đến miền đất hứa tươi đẹp của những ước mơ!
Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận