
Bạn trẻ mặc áo dài trắng, đội nón lá và khăn cổ màu cờ check-in tại Dinh Độc Lập sáng 1-9 - Ảnh: THANH HIỆP
Khắp các tuyến phố trung tâm TP.HCM rợp sắc đỏ, người dân mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Trước cổng Dinh Độc Lập, hàng trăm gia đình, nhóm bạn trẻ xếp hàng chờ lượt ghi lại khoảnh khắc bên lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Nhiều em nhỏ được cha mẹ diện áo dài, áo cờ Tổ quốc, vừa tạo dáng vừa rạng rỡ nụ cười.
"Chúng tôi muốn lưu giữ một tấm ảnh kỷ niệm đúng dịp A80, ở nơi gắn với dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước", anh Tâm (ngụ phường Đức Nhuận) chia sẻ.
Không chỉ các gia đình, nhiều bạn trẻ cũng chọn Dinh Độc Lập là điểm hẹn. Những khung ảnh check-in lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua khiến nơi đây càng trở thành "tọa độ" sôi động của "Tết độc lập" năm nay.
Ông Minh (ngụ phường Xuân Hòa) xúc động nói: "Mỗi lần đứng trước Dinh Độc Lập, ký ức xưa lại ùa về. Hôm nay thấy lớp trẻ háo hức check-in, tôi tin rằng tinh thần độc lập, tự do sẽ còn được truyền mãi".
Tại Nhà Văn hóa Thanh niên, không khí cũng náo nhiệt. Các phối cảnh thu hút đông đảo người dân ghé xem, chụp ảnh, trò chuyện rôm rả. Nhiều bạn trẻ cho biết việc hòa mình vào không khí này giúp họ cảm nhận rõ rệt hơn tinh thần hào hùng của lịch sử.

Minh Tâm (sinh viên năm nhất) check-in với không gian rực ánh cờ đỏ sao vàng trong khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn) - Ảnh: THANH HIỆP
Nhiều con đường ở TP.HCM như Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa), Lê Văn Duyệt (phường Gia Định), Cầm Bá Thước (phường Cầu Kiệu)… rực rỡ cờ hoa, băng rôn, chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Trong không khí rộn ràng của ngày đại lễ gần kề, nhiều người dân, du khách cho biết họ không khỏi tự hào khi đi đâu cũng được nhìn thấy hình ảnh quốc kỳ tươi thắm, biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.
Vừa trở lại TP.HCM mới 2 ngày kể từ lần đầu đến vào năm 2006, ông Joe McGee (du khách Mỹ) thích thú dạo bước khắp nơi. Và khi biết sắp đến lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 của Việt Nam, ông càng bị ấn tượng hơn: "Việt Nam là một đất nước tươi đẹp và người dân đặc biệt thân thiện. Sau gần 20 năm, tôi rất ấn tượng trước sự phát triển của đất nước các bạn".
Cận kề ngày A80, sự háo hức, tự hào hiện rõ trên gương mặt mỗi người dân TP.HCM. Với họ, đây không chỉ là ngày nghỉ lễ, mà là dịp để gắn kết, để nhắc nhớ rằng "Tết Độc lập" là mùa lễ hội chung của cả dân tộc.
Hình ảnh người dân TP.HCM đón 'Tết Độc lập' sáng ngày 1-9

Các gia đình chụp ảnh ghi nhớ không khí tết độc lập phía trước khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên - Ảnh: THANH HIỆP

Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng (cầm đàn) cùng các đồng đội CLB Truyền thống Thành Đoàn sinh hoạt, ca hát tại phối cảnh sân khấu "Hát cho đồng tôi nghe" trong khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên - Ảnh: THANH HIỆP


Nhiều bạn trẻ thích thú với hai chiếc xe tăng mang số hiệu 390 và 843 - những cỗ thép lịch sử đã húc đổ cổng dinh trưa 30-4-1975 - Ảnh: THANH HIỆP

Anh Shivam (áo hồng, du khách Ấn Độ) xin phép cùng chụp ảnh lưu niệm với cựu chiến binh - ông Ái Đăng - bên chiếc xe tăng số hiệu 843 - Ảnh: THANH HIỆP

Những phụ kiện, vật phẩm đậm sắc Quốc kỳ là thứ không thể thiếu của các bạn trẻ trong những ngày cả nước hân hoan đón "Tết độc lập" - Ảnh: THANH HIỆP

Thanh Vy check-in ở khu vực "Gửi lời yêu thương cho Tổ quốc" tại Thảo Cầm Viên sáng 1-9 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Nhiều bạn nhỏ thích thú với khu vực "Gửi lời yêu thương cho Tổ quốc" - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ông Alessandro (58 tuổi) ấn tượng với hình ảnh cờ đỏ sao vàng rợp trời trước cửa Cung Văn hóa lao động TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Những lá Quốc kỳ san sát nhau trước một trường THCS trên đường Lê Văn Duyệt (phường Gia Định, TP.HCM) - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Mời bạn bấm vào ảnh để lan tỏa lòng yêu nước
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận