
Người dân Thái Lan mặc đồ đen và cầm di ảnh của Vương Thái hậu Thái Lan Sirikit tại Hoàng cung ở Bangkok ngày 26-10 - Ảnh: AFP
Sau khi Vương Thái hậu Sirikit - phu nhân của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej - qua đời hôm 24-10 ở tuổi 93, các cửa hàng thời trang trên khắp Thái Lan đang chứng kiến nhu cầu tăng vọt đối với quần áo đen và trang phục màu trầm, khi người dân bước vào giai đoạn quốc tang, Hãng tin Bloomberg ngày 28-10 đưa tin.
Tình trạng "cháy hàng" diễn ra sau khi Thủ tướng Anutin Charnvirakul kêu gọi toàn bộ công chức mặc "trang phục để tang" trong một năm, đồng thời khuyến khích người dân mặc đồ đen hoặc màu nhạt trong 90 ngày tới.
Tại Bangkok và nhiều tỉnh thành, doanh số áo thun, váy, áo sơ mi và áo polo màu đen đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2016 - thời điểm Quốc vương Bhumibol băng hà.
Tại chợ Bobae, trung tâm buôn bán quần áo lớn ở thủ đô Bangkok, hàng trăm gian hàng đồng loạt trưng bày sản phẩm màu đen, trong khi quần áo nhiều màu sắc bị đẩy ra phía sau.
Người dân, đặc biệt là dân văn phòng, tranh thủ giờ nghỉ trưa để mua sắm quần áo đen cho những tháng tới.
Trên đường phố, tàu điện và tại các hội nghị, sắc đen bao trùm khắp nơi; các bảng điện tử lớn trong thành phố cũng hiển thị ảnh đen trắng của Vương Thái hậu Sirikit cùng lời tưởng niệm.
Bà Nuttanun Kongdee, 47 tuổi, một người bán quần áo tại Bangkok, cho biết bà không kịp nghỉ ngơi vì lượng đơn hàng tăng đột biến.
"Tôi bán khoảng 10.000 chiếc áo và váy đen mỗi ngày kể từ khi Vương Thái hậu qua đời, trong khi bình thường chỉ khoảng 200 - 300 chiếc", bà nói. "Điều này phản ánh lòng trung thành của người dân Thái Lan với Vương Thái hậu".
Tại tỉnh Buriram, cách Bangkok khoảng 400km, một cửa hàng tên Chanarbhorn cũng đã hết sạch quần áo màu đen. "Nhà máy nói rằng áo thun đen đã hết nguyên liệu sản xuất", quản lý cửa hàng cho biết.
Trước tình hình này, Bộ Thương mại Thái Lan đã yêu cầu các cửa hàng không được tăng giá bất hợp lý trong thời kỳ để tang, đồng thời buộc phải niêm yết giá rõ ràng.
Được tôn kính như "người mẹ của dân tộc", Vương Thái hậu Sirikit là thân mẫu của Quốc vương Maha Vajiralongkorn. Bà qua đời ở tuổi 93, chỉ vài tháng sau sinh nhật ngày 12-8 - cũng là Ngày của Mẹ tại Thái Lan.
"Vương Thái hậu là người mẹ của dân tộc. Tất cả người dân Thái Lan đều đang để tang bà", bà Turnjai Khamkawl, 56 tuổi, chủ một tiệm may ở Bangkok, chia sẻ.
Bà cho biết các mẫu váy lụa truyền thống Chitralada - thường mặc trong lễ nghi hoàng gia - đã "cháy hàng", khi người dân khắp nơi đặt mua để mặc trong các nghi lễ tưởng niệm Vương Thái hậu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận