23/03/2015 14:54 GMT+7

Đất nước Singapore tiếc thương ông Lý Quang Diệu

MINH ANH
MINH ANH

TTO - "Cảm ơn ông Lý Quang Diệu đã tạo ra Singapore như ngày hôm nay", "Tôi nghĩ phải vài trăm năm nữa Singapore mới lại có một lãnh đạo khác như ông Lý Quang Diệu", "Tôi rất buồn. Ông ấy đã tạo ra Singapore" ...

Người dân xếp hàng chờ đặt hoa và viết lời chia buồn bên ngoài dinh Thủ tướng Singapore ngày 23-3 - Ảnh: Today Online
Người dân xếp hàng chờ đặt hoa và viết lời chia buồn bên ngoài dinh Thủ tướng Singapore ngày 23-3 - Ảnh: Today Online
Người dân xếp hàng chờ đặt hoa và viết lời chia buồn bên ngoài dinh Thủ tướng Singapore ngày 23-3 - Ảnh chụp từ video của Strait Times
Người dân xếp hàng chờ đặt hoa và viết lời chia buồn bên ngoài dinh Thủ tướng Singapore ngày 23-3 - Ảnh Ảnh chụp từ video của Strait Times
Người dân xếp hàng chờ đặt hoa và viết lời chia buồn bên ngoài dinh Thủ tướng Singapore ngày 23-3 - Ảnh chụp từ video của Strait Times

Hàng trăm nhân viên văn phòng xếp hàng tại Raffles Place, Singapore, để mua những ấn phẩm đặc biệt về ông Lý Quang Diệu sáng 23-3 sau khi hay tin ông qua đời - Ảnh: Strait Times

Em Sophia Amelia Norhisam, 11 tuổi (bìa trái), em Sarah Allysah Norhisam, 14 tuổi, và mẹ Roslina A. Majid, 46 tuổi, đau buồn trước bệnh viện nơi ông Lý Quang Diệu từ trần sáng 23-3 - Ảnh: Reuters

Đó chỉ là một vài trong số vô vàn chia sẻ của người dân Singapore sau khi vị lãnh đạo đáng kính của họ, ông Lý Quang Diệu, ra đi.

Tại bệnh viện nơi ông Lý từ trần, nhiều người đã không cầm được nước mắt khi đến "thăm" ông lần cuối. Còn tại Istana, văn phòng thủ tướng, dòng người đang đổ về để chia buồn và viết những dòng chữ bày tỏ lòng yêu mến dành cho cựu lãnh đạo. Nhiều người trong số họ đã viết trong làn nước mắt.

"Ông Lý kính mến, ông là Siêu nhân của chúng tôi. Siêu nhân không bao giờ chết. Mãi mãi nhớ ơn ông", một người viết. Một người khác: "Cảm ơn ông vì những đóng góp của mình cho Singapore"...

Theo Straits Times (Singapore), Thủ tướng Lý Hiển Long đã tuyên bố 7 ngày quốc tang để tưởng nhớ ông Lý Quang Diệu. Ông sẽ được hỏa táng vào ngày 29-3.

Một phụ nữ đứng khóc bên ngoài Bệnh viện đa khoa Singapore, nơi ông Lý Quang Diệu từ trần, hôm 23-3. Một nhân viên bệnh viện đang tìm cách an ủi bà - Ảnh: AP

Ông Gunasegaran S., 51 tuổi, lặng lẽ cầu nguyện trong khi những người khác viết thông điệp chia buồn sau sự ra đi của ông Lý Quang Diệu bên ngoài dinh Thủ tướng hôm 23-3 - Ảnh: AP

Người dân viết thông điệp chia buồn sau sự ra đi của ông Lý Quang Diệu bên ngoài dinh Thủ tướng hôm 23-3 - Ảnh: AP

Một phụ nữ lặng khóc khi đọc các thông điệp chia buồn trên các tấm bảng dựng bên ngoài dinh Thủ tướng hôm 23-3 - Ảnh: AP
Người dân Singapore tưởng nhớ ông Lý Quang Diệu trước bệnh viện nơi ông từ trần sáng 23-3 - Ảnh: news.cn
Nhiều người dân Singapore bật khóc khi nghe tin ông Lý Quang Diệu ra đi - Ảnh: AP
Người dân viết lời chia buồn trước sự ra đi của ông Lý Quang Diệu tại tại Istana, Singapore sáng 23-3 - Ảnh: BBC

Nhân viên bệnh viện thương tiếc sự ra đi của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu bên ngoài Bệnh viện đa khoa Singapore ngày 23-3 - Ảnh: Getty Images

Người dân theo dõi thông tin ông Lý Quang Diệu qua đời được truyền hình trực tiếp sáng 23-3 tại Singapore - Ảnh: AP

Cờ được treo rủ tại tòa nhà quốc hội Singapore hôm 23-3 sau khi ông Lý Quang Diệu từ trần - Ảnh: Reuters

Một thông điệp chia buồn được nhìn thấy tại Istana, Singapore sáng 23-3 - Ảnh: BBC

Trước đó, khi nghe tin tình hình sức khỏe ông Lý Quang Diệu xấu đi, người dân Singapore đã tập trung trước bệnh viện nơi ông nằm cầu nguyện cho ông 

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên