
Ông Cường và chiếc xe "hành nghề" của mình - Ảnh: THANH THÙY
Thay ruột xe, xăng xe 0 đồng
Hành trình trao yêu thương của ông Cường xuất phát từ một lần tình cờ ông chạy xe từ Hội An về nhà, bắt gặp hai mẹ con đang dắt bộ vì bị thủng lốp xe. Hình ảnh người mẹ dắt xe cùng người con trong thời tiết nắng nóng khiến ông trăn trở.
Từ đó ý tưởng thay ruột xe và tặng xăng 0 đồng được hình thành. Ngày hôm sau, ông tìm thùng để ruột xe và xăng, cột phía sau yên xe và giúp đỡ người đi đường gặp sự cố.

Ông Cường thường đi quanh thành phố, sẵn sàng giúp đỡ ai không may thủng lốp hoặc hết xăng dọc đường
"Hình ảnh hai mẹ con dắt bộ khiến tôi nhớ mãi và băn khoăn trong lòng, tôi tự hỏi nếu mình hoặc người thân bị hư xe mà đoạn đường vắng, không có tiệm sửa xe thì sao, dắt bộ sẽ rất mệt. Tối đó tôi nói với vợ là muốn giúp đỡ người đi đường, vợ tôi ủng hộ, sáng hôm sau tôi quyết định thực hiện ngay", ông Cường chia sẻ.
Kể từ đó, thùng xe có dòng chữ "thay ruột xe 0 đồng + xăng 0 đồng" theo ông Cường trên mọi nẻo đường. Chỉ đơn giản vài chai xăng, ít cái ruột xe và cái bơm, ông đã giúp nhiều người đi đường không may thủng lốp, hết xăng được về nhà nhanh hơn, bớt đi chút nhọc nhằn.
Đừng đợi giàu mới giúp người khác
Ông Cường làm nghề lắp ráp rạp cho thuê. Hằng ngày sau khi xong việc, ông thường chạy một vòng khắp TP Đà Nẵng, sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai không may thủng lốp hoặc hết xăng dọc đường. Ông thay ruột xe miễn phí, còn xăng thì tặng mỗi người một ít để đủ chạy đến cây xăng gần nhất.
Nhiều người hỏi sao ông không lấy tiền công, ông Cường nói: "Tôi nghĩ mình bỏ ra một ít tiền, bớt đi một ít trong sinh hoạt nhưng lại giúp được người khác khỏi cảnh dắt bộ, lại còn đem lại niềm vui cho mình, cho mọi người thì quá xứng đáng, điều đó là tiền công rồi".
Chi phí mua ruột xe và xăng do ông Cường tự bỏ ra. Thấy hành động của ông ý nghĩa, nhiều người ngỏ ý đóng góp nhưng ông không nhận. Thỉnh thoảng ông chỉ nhận hỗ trợ của anh, chị em và người thân trong gia đình.
"Nhiều người nói đợi giàu, đợi có điều kiện sẽ làm từ thiện, giúp người khác. Nhưng tôi không nghĩ vậy, bất cứ lúc nào mình cũng có thể giúp được người khác. Mình có ít thì giúp ít, có nhiều thì giúp nhiều, đừng đợi giàu mới giúp người khác vì biết khi nào mới giàu", ông Cường nói.

Ông Cường giúp thay ruột xe cho một shipper không may thủng lốp
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận