Theo ông Vân, năm 2003, trong khi ông làm ăn xa, vợ ông qua đời không rõ nguyên nhân. Hay tin, ông đau buồn quay về nhà chôn cất vợ rồi hằng đêm nằm ngủ bên cạnh mộ vợ. Sau đó khoảng 20 tháng, ông lấy đất sét trộn thạch cao nặn thành bức tượng phụ nữ rồi đào mộ vợ, lấy hài cốt đưa vào ruột tượng. Gần bảy năm qua, ông để bức tượng có xác vợ trong phòng ngủ nhà mình, mỗi đêm ôm tượng mà ngủ.
| [image-53aec27242dd8]Phóng to |
| Ông Lê Vân và con trai út bên xác vợ trong suốt gần bảy năm qua. |
Sau khi một tờ báo đưa tin “người đàn ông ôm xác vợ gần bảy năm”, chính quyền địa phương rất bất ngờ và cho biết sẽ khuyên ông Vân không nên để xác vợ trong nhà. Nhiều người dân tỏ ra không đồng tình với cách thể hiện tình yêu vợ của ông Vân.
Theo M.PHƯƠNG (PL.TPHCM)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận