28/08/2020 16:02 GMT+7

Người đàn ông cắt tai cho khác người: ‘Thiên hạ càng chê tôi càng tự tin’

MINH HẢI tổng hợp
MINH HẢI tổng hợp

TTO - Một người đàn ông đã dành 13 năm, chi số tiền khủng cho 17 lần phẫu thuật thẩm mỹ và xăm trổ khắp người để trở thành ‘người khác biệt nhất hành tinh’.

Người đàn ông cắt tai cho khác người: ‘Thiên hạ càng chê tôi càng tự tin’ - Ảnh 1.

Sandro thời còn trẻ, chỉ đục khuyên tai và xăm vài hình trên cơ thể - Ảnh: MDWFEATURES

"Quý ngài mặt đầu lâu" là biệt danh mà cộng đồng mạng dành riêng cho Sandro, người đàn ông đến từ Finsterwalde, Đức.

Sandro từ lâu đã gây chú ý nhờ sở thích xăm mình và ý tưởng phẫu thuật thẩm mỹ kỳ cục. Trong khi mọi người tìm đến công nghệ dao kéo để được đẹp hơn thì Sandro lại mong muốn được khác người.

Người đàn ông cắt tai cho khác người: ‘Thiên hạ càng chê tôi càng tự tin’ - Ảnh 2.

Sandro khi đã trở thành "quý ngài mặt đầu lâu" - Ảnh: MDWFEATURES

Anh quan niệm sự khác biệt ấy mới tạo được dấu ấn riêng và luôn tự tin với vẻ đẹp độc lạ của cơ thể mình.

Ý tưởng này bắt đầu xuất hiện vào năm 2007, sau một lần Sandro nhìn thấy một người "có gai trên đầu" xuất hiện trên tivi.

Người đàn ông cắt tai cho khác người: ‘Thiên hạ càng chê tôi càng tự tin’ - Ảnh 3.

Nhiều người nói với Sandro rằng họ hi vọng anh vẫn giữ được sự tự tin này ở tuổi 50. Khi đó các lớp cơ bắt đầu lão hóa nhanh và có thể suy nghĩ về sự tự tin trong anh đã khác - Ảnh: MDWFEATURES

Trong 13 năm qua, Sandro đã có 17 lần chỉnh sửa cơ thể, chi khoảng 6.000 USD cho phẫu thuật đục lưỡi, gắn chip thanh toán không tiếp xúc vào cổ tay, cấy ghép hai hàng bi vào trán, cẳng tay và bàn tay.

Thậm chí, Sandro còn phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn 2 bên vành tai của mình cho... đỡ vướng víu. Sau đó, anh đặt chúng trong một lọ phooc-mon để giữ làm kỷ niệm.

Người đàn ông cắt tai cho khác người: ‘Thiên hạ càng chê tôi càng tự tin’ - Ảnh 4.

Sandro gắn một chiếc móng ngựa nhỏ vào bên tay phải và một hình tựa mặt trời vào tay trái - Ảnh: MDWFEATURES

Rất nhiều người, gồm cả người thân, bạn bè đều lên tiếng can ngăn Sandro ngừng việc chỉnh sửa cơ thể quá đà. Ngoại hình khác người đã khiến Sandro mất đi vài cơ hội yêu đương và kiếm việc làm nhưng anh cho biết mình cảm thấy tự tin hơn.

Sandro cho biết anh vẫn là mình, yêu thương mọi người và phấn đấu cho sự nghiệp nhưng muốn đi theo phong cách riêng của mình.

Người đàn ông cắt tai cho khác người: ‘Thiên hạ càng chê tôi càng tự tin’ - Ảnh 5.

Chạy theo sở thích của mình khiến Sandro mất đi nhiều cơ hội yêu đương và tìm việc - Ảnh: MDWFEATURES

"Mọi người nhìn chằm chằm và gọi tôi là "thằng điên", "kẻ lập dị", tôi thực sự không quan tâm. Tôi luôn coi đó là lời khen ngợi và càng bị chê thì lại càng thấy tự tin hơn", Sandro chia sẻ.

Tuy nhiên, Sandro cũng cảnh báo những ai quan tâm đến việc khám phá sự thay đổi cơ thể nên đưa ra quyết định cẩn thận và đảm bảo rằng họ đã cân nhắc kỹ. 

"Đừng thay đổi cơ thể vì muốn nổi tiếng tức thời hoặc vì một phút nông nổi. Bạn cần suy xét toàn diện mọi vấn đề và chỉ thực hiện khi bạn muốn bằng cả trái tim mình", Sandro nói.

Người đàn ông 39 tuổi này cho biết, anh đang có ý định xăm nhãn cầu và cắt bỏ đầu mũi sau khi kết thúc đại dịch.

Nghệ nhân xăm mình 101 tuổi Nghệ nhân xăm mình 101 tuổi

TTO - Whang-Od là một Mambabatok - tên gọi của những người thợ xăm truyền thống trong bộ tộc Kalinga. Bà cũng là người còn sống duy nhất của bộ tộc này. Hằng năm có hơn ngàn người tìm đến bà Whang-Od để xăm mình.

MINH HẢI tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên