30/04/2026 11:17 GMT+7

Người dân đội nắng mua vé tham quan di tích Dinh Độc Lập

Ngay từ sáng sớm, khu vực bán vé của di tích Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất, phường Bến Thành, TP.HCM) đã đông kín người dân và du khách nối dài chờ đến lượt.

Dinh Độc Lập - Ảnh 1.

Hai mẹ con chị Hà tranh thủ ghi lại những tấm ảnh kỷ niệm trong dịp này, chị cho biết năm nào hai mẹ con cũng "lên đồ" để ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa

Dù phải chờ đợi mua vé giữa trời nắng, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng, giữ trật tự. Đứng xếp hàng từ 6h sáng, bạn Mỹ Lệ, giáo viên mầm non chia sẻ: "Tôi rất biết ơn khi mình được sống trong thời đại hòa bình. Máu xương ông cha ta đổ xuống để bảo vệ đất nước không thể bị lãng quên. Những dịp như hôm nay, tôi muốn được tham quan những di tích như Dinh Độc Lập để hiểu hơn về lịch sử đất nước mình".

Nhiều bạn trẻ hào hứng khi nghe những cựu chiến binh kể lại những ngày tháng đau thương nhưng cũng rất hào hùng của dân tộc. Họ trân trọng và biết ơn vì được sống trong thời đại hòa bình như bây giờ.

Nơi này không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo, mà còn là biểu tượng thiêng liêng gắn liền với Ngày thống nhất đất nước. 

Vì vậy những ngày này, người dân cả nước đổ về đây tham quan rất đông.

Ghé thăm nơi đây vào dịp lễ 30-4, không chỉ được tìm hiểu những câu chuyện lịch sử, mà còn cảm nhận khí thế hào hùng và lòng tự hào dân tộc mãnh liệt.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại di tích Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất) sáng nay 30-4.

Dinh Độc Lập - Ảnh 2.

Càng về trưa, lượng người đổ về ngày một đông, tạo nên hàng dài quanh cổng chính

Người dân đội nắng mua vé tham quan di tích Dinh Độc Lập - Ảnh 4.

Người dân xếp hàng mua vé sáng 30-4

Người dân đội nắng mua vé tham quan di tích Dinh Độc Lập - Ảnh 5.

Hai chị em chị Vi Thị Lịch và chị Vi Thị Thiệp mặc trang phục truyền thống của dân tộc Tày từ Bắc Kạn vào TP.HCM dịp này để du lịch, hai chị rất tự hào khi có mặt tại đây đúng ngày 30-4

Dinh Độc Lập - Ảnh 5.

Chị Mỹ Lệ, giáo viên mầm non chuẩn bị trang phục và trang điểm từ sớm để đến đây ghi lại những khung ảnh đẹp

Người dân đội nắng mua vé tham quan di tích Dinh Độc Lập - Ảnh 7.

Những vị khách nước ngoài tìm hiểu về di tích lịch sử này

Dinh Độc Lập - Ảnh 7.

Nhóm bạn Hà Văn Dũng (thứ 2 từ trái qua) rất vui vì sau gần nửa tiếng đồng hồ xếp hàng đã mua được vé vào tham quan

Dinh Độc Lập - Ảnh 8.

Đa số du khách chọn mặc trang phục truyền thống như áo dài, áo bà ba hoặc quân phục, tay cầm cờ đỏ sao vàng

Dinh Độc Lập - Ảnh 9.

Những người lính gặp nhau như đã quen thân từ trước, họ chào nhau rồi đứng ôn lại những kỷ niệm đã qua

Dinh Độc Lập - Ảnh 10.

Cựu chiến binh Tạ Ngọc Quang (Tân Bình) từng tham gia hoạt động ở Bình Long, Phước Long, biên giới Tây Ninh, Campuchia kể lại những hồi ức về những tháng năm lịch sử cho các bạn trẻ

Người dân đội nắng mua vé tham quan di tích Dinh Độc Lập - Ảnh 12.

Khách tham quan đang đọc thông tin về di tích

Dinh Độc Lập - Ảnh 12.

Các em nhỏ được gia đình đầu tư trang phục cho đi chụp ảnh kỷ niệm trong dịp đặc biệt này

Người dân đội nắng mua vé tham quan Dinh Độc Lập - Ảnh 13.Xếp hàng dài chờ mua vé tham quan Dinh Độc Lập ngày 30-4

Những ngày này, ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều du khách xếp hàng dài để mua vé tham quan Dinh Độc Lập - một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng ở TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên