Người cha tìm được con gái sau 43 năm thất lạc: 'Khoảnh khắc quý hơn vàng'

Sau 43 năm thất lạc, ông Phan Văn Quý ở TP Cần Thơ và con gái Huỳnh Thị Cẩm Tú đã tìm được nhau nhờ sự kiên trì xác minh, kết nối của lực lượng công an.

Chia sẻ xúc động của người cha ở Cần Thơ tìm lại con gái sau 43 năm thất lạc - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Quý xúc động khi kể về khoảnh khắc gặp lại con gái sau 43 năm thất lạc - Ảnh: CA LINH

Liên quan đến vụ con gái và cha ruột đoàn tụ sau 43 năm thất lạc, ngày 15-8, phóng viên Tuổi Trẻ đã đến nhà ông Phan Văn Quý (ngụ khu vực 7, phường Ngã Năm, TP Cần Thơ) để tìm hiểu về sự việc.

Tìm về nguồn cội

Ông Quý kể ông và người vợ trước chia tay khi bà mang thai khoảng 6 tháng. Năm 1984, ông biết tin con gái chào đời, nên có sang quê vợ ở tỉnh Trà Vinh (cũ) để tìm thì hai mẹ con đã rời đi.

Suốt nhiều năm sau đó, ông nhiều lần lặn lội tìm kiếm. Thời điểm ấy đường sá khó khăn, phương tiện liên lạc gần như không có.

Có lần ông đi qua nhiều huyện ở Trà Vinh, cách vài trăm mét lại dò hỏi người dân để tìm tung tích hai mẹ con. Nhưng mọi nỗ lực đều không có kết quả.

Mãi gần đây, con gái ông cũng bắt đầu tìm về nguồn cội. Từ những thông tin ít ỏi về địa danh, người thân, con gái ông đã nhờ Công an phường Mỹ Quới, TP Cần Thơ hỗ trợ tìm cha ruột.

"Địa chỉ trước khi sáp nhập của tôi là ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Bình, tỉnh Sóc Trăng (cũ). Khi con gái liên hệ Công an phường Mỹ Quới thì họ tìm không ra. Tuy nhiên nhờ việc kiên trì của cán bộ công an đã rà soát các ấp, xã lân cận và liên hệ với khu vực 7, tìm người có thông tin phù hợp rồi tiếp tục xác nhận qua người thân hai bên. Từ đó số điện thoại của hai cha con được kết nối", ông Quý cho hay.

Chia sẻ xúc động của người cha ở Cần Thơ tìm lại con gái sau 43 năm thất lạc - Ảnh 2.

Ông Quý cùng chị Tú chụp hình lưu niệm cùng Công an phường Mỹ Quới trong ngày gặp lại - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày 10-8, ông Quý nhận được thông tin đã tìm được con gái tên Huỳnh Thị Cẩm Tú và chỉ khoảng 1 giờ 30 phút sau, nhờ cán bộ công an kết nối, hai cha con đã gặp nhau qua điện thoại. Đến ngày 12-8, vợ chồng con gái cùng người thân đã trực tiếp đến phường Ngã Năm gặp lại ông.

"43 năm rồi mới gặp, khoảnh khắc ấy quý hơn vàng bạc, mừng không gì tả xiết. Cha con gặp nhau chỉ nhìn rồi khóc, không nói được gì", ông Quý nghẹn ngào.

Niềm hạnh phúc lớn lao

Ông cho biết con gái hiện đã có gia đình và hai người con. Cuộc sống còn khó khăn, nhưng với ông, cuộc gặp sau hơn bốn thập niên là niềm hạnh phúc lớn nhất. Ông đặc biệt biết ơn cán bộ công an đã kiên trì kết nối, xác minh thông tin để cha con ông có ngày đoàn tụ.

Chia sẻ xúc động của người cha ở Cần Thơ tìm lại con gái sau 43 năm thất lạc - Ảnh 3.

Ông Quý chụp hình cùng 3 người con - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bà Nguyễn Thị Hạnh (60 tuổi, vợ hiện tại của ông Quý) cho hay bà và ông Quý kết hôn năm 1995 và có 2 người con. Bà từng nghe ông kể về người con gái thất lạc và đã nhiều lần tìm kiếm mà không có tin tức.

Bà Hạnh xúc động nói: "Những ngày qua, Tú thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe cha, có hôm hai cha con trò chuyện đến 11-12 giờ đêm. Tôi xem Tú cũng như con gái mình thôi".

Trong niềm vui chung của gia đình, anh Phan Nhứt Vinh (28 tuổi, con ruột bà Hạnh) rất vui mừng khi hay tin người chị thất lạc nhiều năm đã được tìm thấy. Ngay khi biết tin, anh Vinh đang làm việc tại Vĩnh Long trở về ngay để gặp chị. Sau cuộc gặp đầu tiên, hai bên gia đình tiếp tục giữ liên lạc và sắp xếp thời gian để thăm nhau.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 10-8, Công an phường Mỹ Quới tiếp nhận trường hợp đặc biệt của chị Huỳnh Thị Cẩm Tú (42 tuổi, ngụ TP.HCM) nhờ hỗ trợ tìm lại cha ruột.

Câu chuyện bắt đầu từ 43 năm trước, khi người mẹ mới mang thai chị được 6 tháng, do hoàn cảnh khiến cha và mẹ chị mất liên lạc.

Suốt hơn bốn thập kỷ trôi qua, chị lớn lên chỉ biết về cha qua những lời kể thưa thớt của mẹ. Thông tin về người cha vô cùng ít ỏi, chị Tú chỉ nhớ người cha tên Phan Văn Quý và ông nội là Phan Văn Chương ở tỉnh Sóc Trăng trước đây nhưng không rõ địa chỉ cụ thể.

Khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an phường Mỹ Quới đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ rà soát, xác minh thông tin nhanh nhất qua hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của đơn vị đang quản lý. Tuy nhiên kết quả là không có trường hợp công dân nào trùng khớp theo như những gì chị Tú đã cung cấp.

Không chấp nhận bỏ cuộc, lực lượng Công an phường đã tích cực liên hệ với nhiều địa phương lân cận để rà soát trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của các đơn vị quản lý.

Khi có thông tin liên quan, chưa đầy 24 giờ, Công an phường Mỹ Quới đã phối hợp xác minh thành công nhân thân và địa chỉ hiện tại của người cha chị Tú là ông Phan Văn Quý, sinh sống tại khu vực 7, phường Ngã Năm, TP Cần Thơ.

Người cha tìm được con gái sau 43 năm thất lạc: “Quý hơn vàng bạc” - Ảnh 4.Hai cháu ở Phú Thọ tìm được chú ruột ở Quảng Ngãi sau 35 năm thất lạc

Sau 35 năm thất lạc, hai cháu từ Phú Thọ trở về Quảng Ngãi gặp chú ruột cùng người thân mà gia đình đã xa cách từ một biến cố của lịch sử. Cuộc đoàn tụ nhờ sự giúp đỡ tìm kiếm của Công an phường Trà Câu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất