30/06/2013 09:32 GMT+7

Người Ba Na hát quốc ca

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TT - Sáng sớm tinh mơ, người Ba Na ở TP Kon Tum đã tề tựu đông đủ, ăn mặc gọn gàng, sạch đẹp, chỉnh tề, trang nghiêm dưới mái nhà rông của làng để chuẩn bị lễ chào cờ đầu tuần.

Tại làng Kontum KPơng, P.Thắng Lợi, công việc cần triển khai trong tuần đã được bà trưởng thôn Y Bưn lên kế hoạch từ trước để phổ biến trong buổi chào cờ hát quốc ca sáng nay. Sáng thứ hai nào người Ba Na cũng đi chào cờ và hát quốc ca.

QtreJpWO.jpgPhóng to
Bà con người Ba Na chào cờ, hát quốc ca dưới mái nhà rông - Ảnh: T.T.NHI

Nhiều cụ già tiếng Kinh nói không thông thạo nhưng giọng hát còn khỏe lắm và còn thuộc lòng quốc ca từ đầu đến cuối. Sau buổi lễ, trưởng thôn phổ biến các chủ trương mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho bà con nghe, nếu có liên quan vấn đề gì đến đồng bào dân tộc thiểu số, trưởng thôn nhấn mạnh và giải thích kỹ càng cho bà con hiểu.

Bà Y Bưn nói: “Mình phải gương mẫu chấp hành luật pháp Nhà nước, đừng nhẹ dạ cả tin rồi bị kẻ xấu rủ rê không lo làm ăn, làm điều xằng bậy, vi phạm pháp luật... đói khổ là cái chắc”.

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên