Phóng to |
| Nguyễn Tiến Danh cùng các học sinh khiếm thính ở vùng núi Lâm Đồng - Ảnh: NVCC |
Với công việc hiện tại là trưởng phòng quản lý hành chính Công ty cổ phần Kim Cương, nếu muốn an nhàn, Nguyễn Tiến Danh chỉ cần đi làm ngày tám tiếng rồi về nhà thư thả với gia đình, bạn bè. Nhưng không, anh đã chọn một cuộc sống khác, để 18g bước ra khỏi công ty, anh đến với một thế giới chứa chan tình cảm của những người còn thiệt thòi, khó khăn. Chính anh đã chọn cho mình giấc ngủ lúc 3g sáng...
Ngôn ngữ đẹp nhất thế giới là gì?
|
"Nguyễn Tiến Danh là một thanh niên tiêu biểu, rất nhiệt tình với công tác xã hội trong các hoạt động: “ngân hàng” máu sống, phát cơm cho người nghèo tại bệnh viện, dạy học cho trẻ em nghèo..." Ông Phạm Hồng Sơn (phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM) |
Với Danh, đó chính là “ngôn ngữ ký hiệu”. Tuần hai buổi, Danh lại đến một góc nhỏ ở sân Trường đại học Sư phạm TP.HCM, đứng lớp dạy ngôn ngữ ký hiệu miễn phí cho các bạn thủ lĩnh câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trong thành phố. Cũng bắt đầu từ những từ ngữ thật đơn giản như ba, mẹ, trái cam, trái quýt... nhưng “dạy cho các bạn bình thường không dễ chút nào, vì các bạn thường có xu hướng... nói luôn cho nhanh, phải rất kiên nhẫn” - Danh cho biết. Anh phải đến từng nhóm một, chỉnh sửa động tác tay của các bạn sao cho thật đẹp và chính xác, có khi hàng chục lần.
Bạn Nguyễn Thị Tâm (sinh viên Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2, TP.HCM, chủ nhiệm CLB Blue Circles) cho biết: “Thầy Danh mở lớp này để tụi mình về hướng dẫn lại cho các thành viên khác trong nhóm, giúp ai cũng có thể giao tiếp, trò chuyện với các bạn khiếm thính!”. Mới đây, lớp học cũng đã có chuyến đi thực tế xuống Trung tâm khiếm thính Thuận An, Bình Dương. Bạn Nguyễn Huỳnh Phương Thảo (sinh viên ĐH Bách khoa TP.HCM) cho biết: “Khi mình nói được ngôn ngữ ký hiệu, các bạn khiếm thính ở đó vui lắm, cứ nói hoài. Mình có cảm giác như đã mở được khóa và bước vào thế giới rất đặc biệt của các bạn vậy!”.
Không chỉ dừng lại ở các tình nguyện viên, Danh cho biết đối tượng mà anh mong muốn đến tham gia lớp dạy ngôn ngữ ký hiệu này nhất chính là các bậc phụ huynh của trẻ khiếm thính vì không ai có thể gần gũi với con cái hơn cha mẹ. Để nuôi dạy trẻ khiếm thính hiệu quả, các bậc cha mẹ cần phải am hiểu ngôn ngữ ký hiệu. Nhờ vậy họ có thể lắng nghe, trò chuyện và chia sẻ được với các em, và điều đó sẽ có tác động rất tích cực đến tâm hồn những người khiếm thính!”.
38 lần... hiến máu
Ít người biết Danh cũng là người sáng lập một “ngân hàng” kỳ diệu: “ngân hàng” máu sống. Thành lập từ tám năm nay, “ngân hàng” của anh thường trực có khoảng 30 người, chủ yếu là sinh viên. Chỉ cần ở đâu thiếu máu gọi đến, Danh sẽ nhanh chóng mở điện thoại, kiểm tra nhóm máu của các bạn và điều ngay người hiến đến. Bản thân anh cũng đã 38 lần hiến máu, mỗi lần lên đến 350ml, so với trung bình là 250ml. “Có buổi tối vợ đi trực, tôi ở nhà với con trai 5 tuổi. Bất thần điện thoại từ Bệnh viện Tim TP.HCM cho biết có một ca từ Cần Thơ lên cần máu gấp. Nửa đêm nên tôi không thể nhờ được ai, nhóm máu đó lại phù hợp với mình, vậy là tôi quyết định đánh liều để thằng bé ở nhà, lật đật chạy xe đến Bệnh viện Tim để xét nghiệm rồi cho máu, đến sáng lại chạy về nhà đi làm tiếp!” - anh kể. Mới đây, khi nghe anh Thiệu Vĩnh Thành (34 tuổi) đang cần gấp 4 đơn vị máu để mổ cho con trai mới tám tháng tuổi rưỡi ở Bệnh viện Tim TP.HCM, chỉ trong một buổi sáng Danh đã tìm được ngay bốn người bạn sẵn sàng hiến máu. Anh Thành cảm động cho biết: “Tôi và vợ con từ Bình Định vào, không có bà con hay người quen nào ở TP.HCM, may mà có nhóm của anh Danh hiến máu kịp lúc, không thì số phận con tôi không biết ra sao”.
Người thầy của các tình nguyện viên
“Anh Danh cho em hỏi” là câu mà Danh thường xuyên phải nghe trong hàng chục cuộc gọi đến anh mỗi ngày từ các tình nguyện viên. Suốt 13 năm qua, anh không chỉ là thủ lĩnh của hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng mà còn là người anh tinh thần của rất nhiều đội nhóm tình nguyện của TP.HCM. Thuộc vanh vách địa chỉ, tính chất, hoạt động của các nhà mở, trung tâm nuôi dưỡng trẻ em, người già, người nhiễm HIV, anh là “danh bạ sống” đúng nghĩa của các bạn, kể cả các nhà hảo tâm để họ có thể tặng quà, mang niềm vui đến đúng người, đúng chỗ. Nguyễn Lê Bảo Ngọc (sinh viên năm 3 Trường ĐH Sài Gòn) nói: “Anh Danh lúc nào cũng đặt quyền lợi của người được giúp đỡ lên hàng đầu. Trong câu lạc bộ, anh là người thầy lớn để tụi mình noi theo, học tập, đặc biệt ở thái độ làm công việc tình nguyện hết sức nghiêm túc và tận tâm”.
Điện thoại anh không bao giờ tắt, cũng không có chủ nhật nào anh ngồi yên trong nhà. Tuần này anh vác balô đi tổ chức vui chơi, văn nghệ cho các em ở Đồng Nai, tuần sau lại lặn lội mang gạo, quần áo lên vùng núi cao cho bà con dân tộc Ba Na ở An Khê, Gia Lai, tuần khác lại là thủ lĩnh ra quân thu dọn ve chai trong thành phố, gom góp tiền để giúp các em khuyết tật ở Cần Thơ, Đồng Tháp... Mới đây, anh còn đa đoan mở rộng mô hình phát cơm từ thiện từ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM ra Hà Nội. Cụ thể, chủ nhật hằng tuần, chi nhánh của hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng ở Hà Nội sẽ phát 100 suất cơm tại Bệnh viện Bạch Mai. Trong khi đó, hội này cùng gia đình bác Nguyễn Thái và một số nhà hảo tâm nấu 300-400 suất cơm/ngày phát tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM, riêng chủ nhật là 750 suất.
“Quê tôi ở Hà Nội, nhưng dù ở Hà Nội hay Sài Gòn tôi cũng muốn mình có chút đóng góp gì đó cho quê hương. Đây cũng là cách tôi luôn hợp tác với các bạn tình nguyện viên. Nếu quê bạn nào thật sự khó khăn, chúng tôi sẽ chọn đến đó để giúp đỡ trước tiên, như một cách hỗ trợ các bạn đền đáp lại quê hương mình” - Danh cho biết.
Và trong tháng 7 này, giữa những cơn mưa dầm lướt thướt, Danh tiếp tục ngược xuôi Nam Bắc cùng với đoàn Hành Trình Chim Én (tập hợp những bạn trẻ yêu thích hoạt động tình nguyện) đến thăm từng cụ già neo đơn ở vùng núi cao, cùng hát, cùng vui chơi với các em nhỏ trong bản sâu, tối tối lại sinh hoạt kỹ năng tình nguyện cho các bạn tình nguyện viên... Cứ thế, ngọn lửa thiện nguyện trong người đàn ông 35 tuổi này lúc nào cũng cháy sáng, lan tỏa ra xã hội...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận