
Ngư dân ôm phao hàng hải tự bơi vào bờ - Ảnh: ĐÌNH TIẾN
Hơn 12h trưa 28-9, Biên phòng Quảng Trị cho hay ngư dân thứ 9 trong vụ 2 tàu cá chìm gần bờ biển Cửa Việt đã tự bơi được vào bờ.
Ngư dân này là Nguyễn Văn Trường, 35 tuổi, trú phường Vĩnh Thông, An Giang.
Anh Trường kể sóng to quá, đánh chìm tàu rồi tàu bể nát trong phút chốc. 3 ngư dân trôi dạt trên biển, văng khắp nơi, không ai kịp mang áo phao.
Lúc tàu bị chìm, có một cái phao đen thì các ngư dân bám vào. Anh Trường nói đu vào phao đen kia là trôi ra ngoài kia không sống được đâu, phải bơi vào bờ, cố gắng lên.
Sau một lúc thì một ngư dân bị sóng đánh chìm, chỉ còn anh Trường và một người bám vào phao đen, tìm cách bơi vào bờ. Tuy nhiên sóng lại vỗ đến, đánh chìm 2 người.
Khi anh Trường nổi lên thì bị đánh vào phao hàng hài, người kia mất tích. Trên phao hàng hải có sợi dây nên anh bám trụ vào.
Anh Trường cho hay: "Đứng bên ngoài thấy người nhưng tôi có ra dấu mọi người đừng ai ra, vì ra là chết hết, sóng to lắm. Sức em khỏe lắm mà em cũng chịu không nổi".
Lúc 5h40 sáng cùng ngày, Đồn biên phòng cảng Cửa Việt nhận tin cứu nạn của 2 tàu cá. 2 tàu cá Bà Rịa - Vũng Tàu vào cửa biển Cửa Việt tránh bão Bualoi, bị sóng đánh chìm một tàu ở bờ nam cửa biển, một tàu mắc cạn ở bờ bắc.
Một ngư dân tự bơi vào bờ bắc. Đến gần 9h, 7 ngư dân khác ở tàu bờ bắc được cứu an toàn.
Trong khi đó 3 người trên tàu bị chìm, gồm một người bám trụ ở phao tiêu hàng hải là anh Trường hiện đã an toàn, còn 2 người hiện mất tích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận