Phóng to |
| Chiến sĩ mùa hè xanh thắp nến dâng lên mộ các anh hùng đã ngã xuống tại nghĩa trang liệt sĩ Lý Sơn - Ảnh: Quang Định |
Hàng trăm cây nến đồng loạt được thắp sáng với những hình ảnh ý nghĩa như xếp hình cờ đỏ sao vàng của tổ quốc, hình ảnh những người lính cũng được tái hiện. Không gian nghĩa trang bừng sáng trong ánh sáng lung linh của những ngọn nến. Từng nấm mộ được thắp sáng, những ngọn nến của thế hệ trẻ Việt Nam nối tiếp truyền thống “Đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên”.
Trong không khí trang nghiêm, các chiến sĩ thanh niên tình nguyện ngậm ngùi thắp những nén tâm hương. Có mặt tại nghĩa trang Lý Sơn trong buổi chiều ý nghĩa. Anh Phạm Kiều Hưng, Phó chủ tịch hội sinh viên TP.HCM, Chỉ huy trưởng chiến sĩ mùa hè xanh tại Lý Sơn cho biết “Hòa cùng không khí trong những ngày thiêng liêng của cả nước tưởng nhớ đến những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Chiến sĩ mùa hè xanh cũng thắp những nến tâm hương gửi đến những người đã đã xuống vì độc lập tự do của dân tộc”.
Đứng trước mộ của những anh hùng đã ngã xuống. Những sinh viên lần đầu tiên có mặt tại đảo tiền tiêu của tổ quốc không khỏi xúc động. Chiến sĩ Nguyễn Phước Sang, (19 tuổi, sinh viên năm nhất trường Cao Đẳng Công nghệ Thủ Đức), xúc động chia sẻ “Những ngọn nến, nén hương gửi đến các anh hùng đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc tại huyện Lý Sơn là tất cả tình cảm của một đoàn viên trẻ như mình gửi đến thế hệ đi trước. Những người đã hi sinh khi ở tuổi đôi mươi để dành lấy sự bình yên cho các thế hệ mai sau. Với mình đây là chuyến đi thật sự ý nghĩa”.
Anh Đặng Tấn Thành, Bí thư huyện Đoàn Lý Sơn chia sẻ: “Lễ thắp nến tri ân tại huyện đảo Lý SơnTỏ lòng biết ơn đến sự hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đất đảo. Một hoạt động ý nghĩa của các chiến sĩ mùa hè xanh. Không chỉ ngọn nến hôm này mà ngọn lửa truyền thống này sẽ mãi được thắp sáng cho đến tận mai sau”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận