
Các thành viên câu lạc bộ Ngọn lửa hồng dành phần tóc hiến tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh: TRÚC QUYÊN
Ban đầu Ngọn lửa hồng chỉ có 3 thành viên, nay góp mặt 20 người, đa phần là giáo viên, nhân viên văn phòng, kinh doanh. Dù bận rộn công việc, gia đình nhưng khi có hoàn cảnh cần giúp đỡ ai cũng không nề hà sớm khuya.
Câu lạc bộ "đa di năng"
Cái duyên thành lập câu lạc bộ xuất phát từ mong muốn của chị Bùi Thị Thu Phương (42 tuổi, chủ nhiệm CLB), người đã có hơn 14 năm hoạt động thiện nguyện. Ngày nhỏ sống thiếu thốn, nhiều khi trong nhà không có gạo ăn, chị đồng cảm những mảnh đời chênh vênh. Giờ đây cuộc sống sung túc hơn, chị tâm sự: "Tôi tiếp xúc nhiều cảnh đời cơ cực nên muốn giúp chút gì đó để mọi người có cảm giác được quan tâm, sẻ chia".
Nói đùa câu lạc bộ mình "đa di năng", chị Phương chia sẻ rằng do Lộc Ninh là địa phương giáp biên giới, đời sống người dân những khu xa xôi cách trở còn nhiều khó khăn. Do đó giúp được gì là cả nhóm lại tranh thủ chứ không gói gọn ở chương trình riêng lẻ nào.
Một hoạt động xuyên suốt của Ngọn lửa hồng là giúp đỡ những hoàn cảnh khó nghèo, bạo bệnh. "Có những trường hợp cấp bách, bệnh nặng cần số tiền lớn đi bệnh viện hoặc gia đình cần tiền ma chay, chúng tôi muốn kết nối nhanh để giúp họ", chị Phương bộc bạch. N
hững đợt đồng bào chịu cảnh thiên tai, nhóm nhanh chóng lên đường cứu trợ ở các điểm nóng. Ở vùng núi cao phía Bắc họ còn đứng ra vận động sửa chữa điểm trường, xây nhà vệ sinh cho một số trường học...
Nắm tình hình địa phương mình sống, chị Phương nhận thấy các em học sinh ít có điều kiện được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Vậy là trong chương trình của Ngọn lửa hồng có thêm nội dung tặng thẻ bảo hiểm y tế. Tính đến nay câu lạc bộ đã tặng hơn 1.000 thẻ.
Hoạt động câu lạc bộ theo tiêu chí rõ ràng, minh bạch. Với những hoàn cảnh cần giúp đỡ, họ tìm hiểu ngọn ngành, kết hợp chính quyền địa phương để hỗ trợ đúng người đúng lúc. Chẳng hạn với trường hợp bệnh nhân cần viện phí, họ quyên góp xong sẽ chuyển cho phía bệnh viện, nếu dư ra sẽ để dành thuốc men…
Ngoài sự đóng góp của các tấm lòng hảo tâm, câu lạc bộ còn chủ động gây quỹ như bán hạt điều, vẽ tranh nghệ thuật trên nón lá.
"Giúp người khác khi còn có thể"
Câu lạc bộ chỉ có một thành viên nam duy nhất là anh Đạt. Các thành viên luôn chủ động, nhiều lúc choàng gánh các phần việc cho nhau. Như có bạn phụ trách truyền thông hoạt động câu lạc bộ, có bạn quản lý kinh phí, hậu cần.
Tham gia từ những ngày đầu, chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh (38 tuổi, giáo viên Trường THCS thị trấn Lộc Ninh) luôn tích cực chia sẻ thông tin những hoàn cảnh, tổng hợp nguồn tiền... Chị Trinh không quên những khoảnh khắc xúc động trước hoàn cảnh em nhỏ bệnh ung thư hoặc một số gia đình có người mất nhưng không có tiền lo hậu sự. Rồi có trường hợp dù có tiền cứu chữa nhưng không qua khỏi.
"Mỗi khi biết có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, chúng tôi tích cực chia sẻ trên trang cá nhân. Thường chúng tôi sẽ kêu gọi trong 2-3 ngày rồi đi hỗ trợ cho nhanh cho lẹ. Nhiều khi mình nôn nóng giùm cho hoàn cảnh họ", chị kể.
Không chỉ kêu gọi vận động, từng thành viên còn cho đi những gì có thể, như hiến máu, tóc và hiến tạng. Mái tóc đen dài của các chị được nuôi đi nuôi lại nhiều lần, khi đủ độ dài sẽ cắt gửi xuống TP.HCM.
Là phó chủ nhiệm câu lạc bộ, chị Phan Thị Thanh Loan (42 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Lộc Quang) đã hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư, sau đó đăng ký hiến tạng vào tháng 9-2023. Chị bộc bạch: "Trước tiên là ý nguyện của mình muốn cống hiến điều gì đó cho đời. Và là thành viên câu lạc bộ, tôi muốn đi trước để truyền cảm hứng cho các bạn".
Cầm xấp thẻ hiến tạng, chị Phương cho biết trước giờ đã hướng dẫn làm được 28 thẻ. Những người đăng ký đều chia sẻ rằng muốn để lại cái gì đó khi mình mất đi để tặng những người cần.
Cuộc đời không biết trước được điều gì, do đó chị Phương và các bạn muốn gửi đi thông điệp nhân văn rằng hãy giúp đỡ người khác khi còn có thể.
"Logo Ngọn lửa hồng là ngọn lửa từ các thành viên sẽ sưởi ấm những mảnh đời, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái khắp nơi. Đặc biệt, các chương trình thường phối hợp với lực lượng biên phòng địa phương nên biểu tượng của câu lạc bộ có màu đỏ và xanh lá", chị Bùi Thị Thu Phương nói.
Mỗi năm Ngọn lửa hồng vận động khoảng 5 tỉ đồng cho các chương trình thiện nguyện. Họ là thành viên của mạng lưới tình nguyện quốc gia. Bà Nguyễn Thị Liên, chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Nai, cho biết câu lạc bộ trực thuộc hội. "Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần các bạn, đã lan tỏa lòng nhân ái trong địa bàn và ngoài tỉnh", bà chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận