
Ông Iwao Hakamada, tử tù có thời gian đợi thi hành án tử hình lâu nhất thế giới, được minh oan sau hơn bốn thập kỷ - Ảnh: AFP
Ông Iwao Hakamada (89 tuổi) bị bắt giữ vào tháng 8-1966 và bị tuyên án tử hình với cáo buộc giết bốn người trong một gia đình vào tháng 6-1966.
Ở thời điểm bị bắt, ông Hakamada chỉ mới 30 tuổi và ông vẫn luôn phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, ba tuần sau đó, ông Hakamada bất ngờ nhận tội vì bị các cảnh sát thẩm vấn “một cách tàn bạo” theo lời kể của ông.
Hai năm sau đó, tức vào năm 1968, ông Hakamada bị tuyên án tử hình dù lúc đó ông luôn khẳng định mình vô tội. Đến năm 1980, Tòa án tối cao Nhật Bản bác đơn kháng cáo của ông Hakamada và tuyên bố y án tử hình.
Nhóm luật sư bào chữa cho ông Hakamada đã đệ đơn yêu cầu tái xét xử hai lần, một lần vào năm 1981 và một lần vào năm 2008 nhưng đều bị Tòa án tối cao Nhật Bản bác bỏ.
Thế nhưng trong lá đơn yêu cầu tái xét xử vào năm 2008, nhóm luật sư của ông Hakamada đã chỉ ra những điểm bất thường trong bằng chứng quan trọng mà bên công tố đưa ra để buộc tội ông.
Từ đây Tòa án tối cao đã đồng ý với lập luận của phía luật sư bào chữa cho ông Hakamada và yêu cầu các tòa án dưới quyền mở lại phiên xét xử.
Đến tháng 9-2024, Tòa án quận Shizuoka đã tuyên bố ông Hakamada trắng án và trả tự do cho ông sau 46 năm ngồi tù oan.
Ông Hakamada đã trở thành tử tù có thời gian đợi thi hành án lâu nhất thế giới. Bên cạnh đó, ông cũng là tử tù thứ năm được mở phiên tòa tái thẩm trong lịch sử thời hậu chiến ở Nhật Bản, bốn trường hợp trước đó đều đã được minh oan.

Công tố viên trưởng của Văn phòng Công tố viên quận Shizuoka Hideo Yamada cúi đầu xin lỗi ông Iwao Hakamada sau gần 50 năm chịu án tù oan - Ảnh: AFP
Hôm 24-3, người phát ngôn Tòa án quận Shizuoka cho biết ông Hakamada nhận được khoản bồi thường 217.362.500 yen (1,4 triệu USD), tương đương 12.500 yen (khoảng 83 USD) cho mỗi ngày ngồi tù oan, theo Hãng tin AFP.
Tòa án cũng thừa nhận ông Hakamada đã phải chịu đựng những cuộc thẩm vấn đầy bạo lực, “vô nhân đạo” nhằm buộc ông phải nhận tội. Dù vậy, ông Hakamada vẫn khẳng định mình trong sạch.
Nhóm luật sư phía ông Hakamada cho rằng số tiền 1,4 triệu USD là không thể bù đắp những nỗi đau đớn mà ông phải chịu đựng trong thời gian ngồi tù.
Nhớ lại khoảng thời gian gần 50 năm qua, ông Hakamada nói rằng mỗi ngày ở phòng giam đợi thi hành án tử hình đều có thể trở thành ngày cuối cùng trong cuộc đời ông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận