
Chú ngựa lùn Pony màu trắng được các du khách nhí yêu thích - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, dòng người đổ về trại rắn Đồng Tâm đông ken đặc từ cổng vào đến các khu tiểu cảnh. Đặc biệt hai chú ngựa lùn Pony trở thành "tâm điểm" khiến nhiều du khách thích thú xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh.
Hai chú ngựa lùn, một con với bộ lông nâu óng và một con lông trắng bờm cắt tỉa gọn gàng thỉnh thoảng khẽ hất đầu, giậm chân nhẹ xuống nền cỏ. Vây xung quanh là hàng trăm du khách, trong đó chủ yếu là các du khách nhí chờ đến lượt để được chụp ảnh chung, vuốt ve lên bộ lông mềm mượt của những chú ngựa có dáng thấp, nhỏ con.
Pony là giống ngựa vóc dáng thấp nhỏ, chân ngắn, bụng dài, cổ ngắn và phần trán rộng. So với ngựa thường, Pony trông "tròn trịa" và hiền lành hơn, dễ tạo cảm giác gần gũi với trẻ em. Theo nhân viên chăm sóc, hai chú ngựa tại trại được đưa về từ trước Tết, thuần tính, quen người và rất "hợp tác" khi chụp hình.
Chị Nguyễn Thị Kim Ngân (34 tuổi, ngụ Cao Lãnh) bế con gái 5 tuổi đứng chờ đến lượt. Khi đưa những cọng cỏ đến gần những chú ngựa, bé ríu rít: "Mẹ ơi, ngựa ăn kìa!". Chú ngựa lùn nhẹ nhàng cúi đầu, môi khẽ chạm vào bó cỏ trên tay bé.
"Lần đầu tiên con tôi được cho ngựa ăn tận tay, cháu thích lắm. Tôi cũng bất ngờ vì ngựa lùn dễ thương, hiền hơn mình nghĩ. Chụp hình ở đây vừa có cảnh xuân, vừa có thú mới, rất đáng trải nghiệm đầu năm", chị Ngân chia sẻ.
Cách đó không xa, anh Trần Minh Khoa (28 tuổi, du khách từ Cần Thơ) tranh thủ nhờ bạn chụp liên tục nhiều kiểu ảnh. Anh cười: "Tôi từng thấy ngựa lùn trên mạng nhưng chưa bao giờ chạm vào. Ở đây được vuốt ve, cho ăn, chụp hình thoải mái. Cảm giác gần gũi thiên nhiên lắm, khác hẳn đi quán cà phê hay trung tâm thương mại".
Theo thiếu tá Đinh Thành An - Trưởng bộ phận hướng dẫn du lịch trại rắn Đồng Tâm, đơn vị đã chỉnh trang toàn bộ khu du lịch, tạo thêm nhiều tiểu cảnh mới phục vụ Tết Bính Ngọ.
"Mùng 2 Tết, trại đón khoảng hơn 4.000 lượt khách. Hôm nay lượng khách còn tăng hơn hôm qua. Nhiều gia đình chọn đến đây vì vừa tham quan, vừa có trải nghiệm mới như cho ngựa lùn, capybara (chuột lang nước) ăn, chụp ảnh cùng thú", thiếu tá An cho biết.
Không chỉ trẻ nhỏ, nhiều bạn trẻ cũng hào hứng tạo dáng bên hai chú ngựa lùn. Mỗi khi ngựa khẽ nghiêng đầu hay chớp mắt, cả nhóm lại ồ lên thích thú.
Nhân viên trại cho biết Pony chủ yếu ăn cỏ tươi, cỏ khô, bổ sung thêm bột ngũ cốc và thực vật. Trong những ngày cao điểm, lượng cỏ được chuẩn bị nhiều hơn để phục vụ hoạt động cho khách trải nghiệm.
Trại rắn Đồng Tâm (Trung tâm Nuôi trồng, Nghiên cứu, Chế biến dược liệu) trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9, tọa lạc tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Đây là nơi nuôi giữ hàng trăm loài rắn với hàng chục ngàn con, phục vụ nghiên cứu, sản xuất dược liệu và tham quan sinh thái.
Dịp Tết Bính Ngọ 2026, trại mở thêm khu trải nghiệm với ngựa lùn Pony, capybara, gấu mèo, mèo Anh; tổ chức cho khách chụp ảnh, cho thú ăn và xem biểu diễn lấy nọc rắn.

Hai bé gái thích thú khi đứng cạnh chú ngựa lùn Pony màu trắng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Pony là giống ngựa vóc dáng thấp nhỏ, chân ngắn, bụng dài, cổ ngắn và vầng trán rộng. So với ngựa thường, Pony trông "tròn trịa" và hiền lành hơn, dễ tạo cảm giác gần gũi với trẻ em - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo nhân viên chăm sóc, hai chú ngựa tại trại được đưa về từ trước Tết, thuần tính, quen người và rất "hợp tác" khi chụp hình - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ngựa lùn Pony được dắt ra ngoài để các em bé có thể vuốt ve, chụp hình dễ dàng hơn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Một nhóm trẻ đang thích thú vui đùa cùng với ngựa lùn Pony - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Những chú ngựa lùn Pony hiền lành, thân thiện với du khách - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận