16/02/2026 08:15 GMT+7

Du khách dạn tay ôm rắn chụp hình tại Trại rắn Đồng Tâm

Chỉ nghe nhắc đến rắn, nhiều người đã rùng mình. Vậy mà giữa không gian xanh mát ở xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp, không ít du khách, trong đó có cả khách nước ngoài lại mạnh dạn cầm, vuốt ve, thậm chí ôm rắn tạo dáng chụp hình đầy thích thú.

Du khách dạn tay ôm rắn chụp hình tại Trại rắn Đồng Tâm - Ảnh 1.

Một đoàn du khách nước ngoài thích thú cầm những con rắn nhỏ trên tay để chụp hình - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Sự dạn dĩ ấy không phải ngẫu nhiên. Trước khi tiếp xúc, du khách được cán bộ, nhân viên Trại rắn Đồng Tâm hướng dẫn cách phân biệt rắn độc và không độc, cách cầm nắm an toàn, đồng thời giữ tâm lý bình tĩnh.

Nhờ vậy, những con vật vốn gắn với nỗi sợ hãi trở thành "bạn diễn" độc đáo trong các bức ảnh dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trại rắn Đồng Tâm (Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu) trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9.

Nơi đây từ lâu được biết đến là "ngôi nhà" của hàng trăm loài rắn với hàng chục nghìn cá thể. Không chỉ phục vụ nghiên cứu khoa học, trại còn là điểm tham quan sinh thái đặc biệt, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và du khách trong, ngoài nước.

Tiền thân của trại là "Đội Nuôi trồng dược liệu", thành lập ngày 27-10-1977 theo sáng kiến của bác sĩ Trần Văn Dược (Tư Dược) - người am hiểu và đam mê loài bò sát này.

Trên diện tích gần 12ha, trại thực hiện nhiều nhiệm vụ: nghiên cứu khoa học, điều trị rắn cắn, nuôi trồng sản xuất thuốc y học dân tộc, kết hợp tham quan sinh thái.

Để những loài cực độc có thể xuất hiện an toàn trước công chúng, phía sau là công việc thầm lặng của những người được ví như "bảo mẫu".

Hằng ngày, họ chăm sóc, theo dõi tập tính, vệ sinh chuồng trại, kiểm soát thức ăn… Mọi khâu đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và cảnh giác cao.

Đại úy Nguyễn Danh Hiếu, cán bộ Trại rắn Đồng Tâm, cho biết trại đang nuôi hàng nghìn cá thể thuộc khoảng 50 loài.

Đáng chú ý có hổ chúa, hổ mang đất - hai loài cực độc; cùng rắn mai gầm, cạp nia, lục đuôi đỏ. Ngoài ra còn có các loài không độc như hổ ngựa, hổ hèo và rắn ráo. Riêng hổ chúa nằm trong Sách đỏ Việt Nam được nuôi bảo tồn tại đây.

Theo đại úy Hiếu, việc chăm sóc rắn độc phải hết sức cẩn trọng. Từ vệ sinh, cho ăn đến theo dõi sức khỏe đều cần cảnh giác cao. Hổ chúa ăn các loài rắn khác; hổ mang ăn cóc, ếch, chuột… Trung bình mỗi tuần cho ăn một lần để bảo đảm tiêu hóa.

Ông nhấn mạnh, mục đích nuôi rắn là phục vụ nghiên cứu và bảo tồn nguồn gen, nhất là với hổ chúa, hổ mang. Đồng thời, trại giúp người dân, học sinh nhận biết loài độc và không độc để bình tĩnh xử lý khi gặp rắn ngoài tự nhiên, tránh hoảng loạn.

Vì vậy, giữa khuôn viên rợp bóng cây, hình ảnh du khách tươi cười khi cầm một con rắn không độc không còn xa lạ. Tiếng cười xen chút hồi hộp ban đầu dần nhường chỗ cho sự tò mò, thích thú.

Đằng sau những khoảnh khắc "dạn tay" ấy là sự tận tụy của những người lính, nhà khoa học thầm lặng. Họ chăm sóc, bảo tồn loài bò sát đặc biệt và góp phần thay đổi cách nhìn của công chúng: từ sợ hãi sang hiểu biết, từ xa lánh đến trân trọng một phần đa dạng sinh học quý giá.

Du khách dạn tay ôm rắn chụp hình tại Trại rắn Đồng Tâm - Ảnh 3.

Đại úy Nguyễn Danh Hiếu, cán bộ Trại rắn Đồng Tâm đang huấn luyện những con rắn hổ mang - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Du khách dạn tay ôm rắn chụp hình tại Trại rắn Đồng Tâm - Ảnh 4.

Một đoàn khách Nga đang tham quan khu nuôi nhốt trăn và rắn tại trại rắn Đồng Tâm - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Du khách dạn tay ôm rắn chụp hình tại Trại rắn Đồng Tâm - Ảnh 5.

Cán bộ Trại rắn Đồng Tâm đang cho rắn ăn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Du khách dạn tay ôm rắn chụp hình tại Trại rắn Đồng Tâm - Ảnh 6.

Nhưng con rắn không có độc được nuôi nhốt thành một khu riêng để khách tham quan - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Du khách dạn tay ôm rắn chụp hình tại Trại rắn Đồng Tâm - Ảnh 7.

Đại úy Nguyễn Danh Hiếu, cán bộ Trại rắn Đồng Tâm đang hướng dẫn cho du khách phân biết các loại rắn độc và rắn không có độc - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Du khách dạn tay ôm rắn chụp hình tại Trại rắn Đồng Tâm - Ảnh 8.

Đại úy Nguyễn Danh Hiếu, cán bộ Trại rắn Đồng Tâm, đang lấy nọc rắn từ một con rắn độc - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Du khách dạn tay ôm rắn chụp hình tại Trại rắn Đồng Tâm - Ảnh 9.

Một nữ khách du lịch đang thích thú cầm một con rắn nhỏ trên tay sau khi được các cán bộ tại trại rắn Đồng Tâm chỉ cách phân biệt các loại rắn độc và rắn không có nọc độc - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Du khách dạn tay ôm rắn chụp hình tại Trại rắn Đồng Tâm - Ảnh 10.Bàn giao 676 con rắn hổ mang nặng gần 1 tấn cho Trại rắn Đồng Tâm

676 con rắn hổ mang, tổng trọng lượng hơn 920kg, vừa được Công an tỉnh Quảng Trị bàn giao cho Trại rắn Đồng Tâm để chăm sóc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất