12/05/2012 07:43 GMT+7

Ngốc xưa và nay

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nửa đêm, chàng Ngốc hiện về triệu tập các con cháu lại. Chàng Ngốc giận dữ:

- Cái vụ đi buôn vịt trời của ta ngày xưa đã trở thành một nỗi ô nhục của dòng họ. Đến độ chuyện ta đi buôn vịt trời đã đi vào kho tàng truyện cổ tích VN. Ngày ấy, khi sinh ra ta bị bệnh mà bây giờ mọi người gọi là “đao”. Thế nên ba mẹ ta quá cưng chiều, ấp ủ ta trong nhà như mấy con gà công nghiệp. Ta cũng không được học hành.

Do vậy ta ngốc nghếch, bị bọn trẻ chăn trâu lừa bán vịt trời. Ta tưởng chuyện đáng xấu hổ mà ta gây nên cho dòng họ giờ đây đã được các ngươi xóa đi, khi trông đứa nào cũng phương phi, sáng láng, ra đường áo vét đeo cà vạt trông thật ngon lành. Thế mà hỡi ôi, bọn các người có khá gì hơn ta. Máy móc cũ kỹ mà thiên hạ người ta vứt đi lại được các ngươi rước về với giá cao. Tàu bè cũ kỹ nay chạy mai hỏng như ông già rụng răng lại được các ngươi mua với giá như đồ mới xuất xưởng. Thật là đáng buồn, cả ngàn năm rồi mà chút chít vẫn không giỏi giang hơn ông tổ, quả là dòng họ nhà ta vô phúc...

Chàng Ngốc nói đến đó thì nghe có tiếng cười khúc khích từ đám hậu sinh. Chàng Ngốc giận dữ:

- Ngốc nghếch như vậy mà còn cười cái nỗi gì?

Một tay trong dòng họ nhà Ngốc đứng lên nói:

- Thưa ông tổ, tụi con không ngốc đến độ mua vịt trời mà tưởng là vịt nhà đâu. Chẳng có ai lừa được tụi con đâu. Tụi con chỉ khai họ nhà Ngốc để thoát tội thôi...

Nghe chưa hết, hồn chàng Ngốc đã vội thăng.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất