![]() |
Ảnh minh họa từ deviantart.com |
Đến lúc vào đại học em mới nhận ra mình cũng thích cô ấy, nhưng cô ấy đã có người yêu và đó lại là thằng bạn khá thân của em. Em không muốn trở thành người thứ ba nên giấu kín tình cảm nên em và người ấy vẫn là bạn thân như ngày nào.
Sau đó Kim chia tay bạn trai cũ và bảo với em là trong cô ấy tình yêu đã chết, Kim sẽ không yêu ai nữa (vì là bạn thân nên cô ấy thường kể chuyện riêng cho em nghe). Mấy ngày gần đây em quyết định bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy, và kết quả là... "Kim đã nói trong Kim tình yêu đã chết, Kim không muốn yêu ai nữa".
Cô ấy còn bảo là không còn xứng với em và nói em hãy tìm người con gái khác, cô ấy sẽ rất vui khi thấy em hạnh phúc. Em không biết phải làm sao đây... (T.K.K.)
- Trả lời tư vấn của TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:
Bạn thân mến! Cuộc sống và tình yêu vẫn không thể thiếu một chút của sự may mắn phải không? Có thể bạn thiếu may mắn một chút khi là người đến sau, rồi lại thêm chút thiếu may mắn khi chính bạn cũng bày tỏ tình cảm mà chưa thành công... Tuy nhiên, bạn nên nhận ra rằng thời điểm bày tỏ là hết sức quan trọng.
Có những trường hợp khi người khác chia tay, mình tấn công sẽ rất hợp lý. Đơn giản vì đó là lúc tâm hồn người ấy đang xáo trộn, đó là lúc người ấy đang buồn và nhạy cảm, đó là lúc người ấy thấy cô đơn, trống vắng nên cần lắm một bờ vai để tựa... Nhưng cũng có những trường hợp sẽ cầm chắc thất bại vì khi người ta thương tổn và cần lắm sự bình yên. Khi đã một lần thất bại, người ta cần lấy lại niềm tin...
Bạn nghĩ việc bày tỏ tình cảm của bạn có phần đường đột quá hay không? Nếu chỉ lẳng lặng chăm sóc, thương yêu, chở nhau đi chơi trong những chiều tà, trò chuyện thật lãng mạn ở quán cà phê người ấy thích, là chỗ dựa tinh thần trong lúc những cơn đau cảm xúc ùa về... Bạn có nghĩ rằng thành công hơn hay không bạn nhỉ? Vấn đề ở đây không phải là yêu hay không yêu mà quan trọng nhất là cách thức tấn công hay bộc lộ và bày tỏ tình cảm. Nếu mọi sự hoàn toàn có thể được tác động một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc thì có lẽ bạn sẽ thành công chứ bạn?
Sự kiên nhẫn trong trường hợp này rất quan trọng. Là bạn của nhau khá lâu, bạn có tự tin rằng mình hiểu người ấy? Phải chăng người ấy không đồng ý nghĩa là mọi thứ đều đã hết? Phải chăng người ấy bảo không muốn yêu nghĩa là không thể? Việc người ấy nói tình yêu đã chết cũng không có nghĩa là người ấy không thể yêu.
Vấn đề có thể yêu hay không thể yêu lại do sự đồng cảm với bạn. Nếu bạn khơi gợi được sự đồng cảm ở người ấy, nếu bạn tác động một cách hợp lý vào những rung động thì sao người ấy lại có thể khép lòng.
Mặt khác, chính vì người ấy đã nói hết về tình cảm của mình cho bạn, chính vì người ấy chia sẻ gần như những bí ẩn về chuyện yêu đương của mình nên người ấy có cảm giác không xứng, chính bạn phải suy nghĩ và cân nhắc là như vậy...
Bắt đầu lại từ đầu vẫn không có gì là muộn màng bạn nhỉ? Hãy là người bạn, hãy sẻ chia và tìm thêm cơ hội để bộc lộ tình cảm. Cần nhất là sự khéo léo, tinh tế, cần lắm sự bao dung và ngọt ngào... Nếu bạn tự tin rằng bạn làm được, bạn sẽ có thể làm được.
Vấn đề không phải là sớm hay muộn mà là bạn sẽ xử lý như thế nào trong những trường hợp đặc biệt như thế này. Hi vọng sự nhạy cảm và kiên nhẫn sẽ là hành trang cần thiết cho bạn ngay trong lúc này.
* Trong trường hợp này thì bạn đúng là mất điểm hoàn toàn...
Thứ nhất bạn Kim của bạn vừa mới thất tình thì bạn nghĩ Kim có thể tiếp nhận tình yêu mới không? Tất nhiên là không thể rồi, trừ khi bạn ấy không yêu người bạn của bạn thật lòng. Thứ hai bây giờ bạn Kim cần nhất là sự an ủi vỗ về, một chỗ dựa để tâm sự, chứ không phải một tình yêu từ người bạn thân, nó chỉ làm Kim nhớ người yêu cũ thôi.
Thứ ba bạn làm vậy bạn Kim sẽ nghĩ bạn thừa dịp "đục nước thả câu"... Thứ tư bạn với Kim là bạn thân đúng không, vậy thì bạn ơi cố gắng kìm nén tình cảm của bạn vì lúc này Kim cần bạn như một bờ vai của người đáng tin cậy chỉ để khóc thật thoải mái với suy nghĩ là "cậu bạn thân" chứ không phải với vai trò người yêu đâu.
Bạn còn rất nhiều cơ hội, "dục tốc bất đạt" bạn ạ. Cứ âm thầm lắng nghe bên nàng, cũng là cách bạn "đánh đổ" trái tim nàng. Chúc bạn thành công nhé!
Còn bạn, bạn có lời khuyên nào dành cho anh chàng đang buồn này không? Hãy chia sẻ qua tto@tuoitre.com.vn hoặc trong phần Ý kiến bạn đọc dưới bài. Cám ơn.
Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống. B.D. thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận