Bộ Tư lệnh Vùng 2 hải quân trao nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sĩ Sẽ trao bằng công nhận liệt sĩLung linh nến tri ân anh hùng liệt sĩ
Má Ba tên thật là Châu Thị Điểm, năm nay đã 89 tuổi. Bà là vợ của liệt sĩ Trần Văn Nhỏ và mẹ của liệt sĩ Trần Văn Tuấn, hai liệt sĩ của ngành binh vận đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Căn nhà có giá trị hơn 70 triệu đồng, do những cựu chiến binh của trung đoàn 3, Quân khu 9, đội trinh sát chi đoàn - chi nhánh TP.HCM, là những cán bộ thuộc CLB truyền thống kháng chiến khối binh vận TP.HCM, CLB truyền thống kháng chiến ban binh vận Trung ương Cục miền Nam đóng góp, vận động đóng góp để trao tặng.
Hơn 10 năm trước, căn bệnh tiểu đường đã hành hạ và cướp đi đôi mắt của má Ba. Người con gái của má tên Trần Thị Thắm (58 tuổi) cũng bị pháo Mỹ bắn hư một mắt. Bà đã ở vậy và chăm sóc mẹ mình. Hai mẹ con nhưng chỉ có một con mắt lành lặn, sống nương tựa vào nhau. “Ngày còn kháng chiến, má cùng gia đình mình là hậu cần vững chắc cho đội C52. Má yêu quý, chăm sóc và bảo vệ anh em trong đơn vị như bảo vệ người thân của mình. Lúc anh em bị thương, cảm, sốt, không đi công tác được, nằm tại cứ, má đã tận tình lo từ ăn uống đến thuốc men điều trị cho anh em” - cựu chiến binh Phạm Ngọc Thế rưng rưng nhớ lại.
Vừa đến nơi, mọi người lần lượt đến ngồi kế bên giường má, nắm lấy bàn tay của má. Má Ba run rẩy cầm tay tất cả mọi người rồi siết thật chặt. “Anh Ri nè má”. Nghe người con gái nói, má vội vàng lần nắm lấy bàn tay người cựu chiến binh C52, người cùng đơn vị năm xưa với người con trai đã hi sinh. Bàn tay má cứ níu chặt lấy, không muốn buông. Giọng má yếu và ngắt quãng nhưng vẫn nghe rất rõ: “Nhớ” khi có ai hỏi “Má có nhớ con không?”.
Buổi lễ trao nhà tình nghĩa được tổ chức đơn sơ nhưng trang trọng. Má ngồi lặng thinh, nhưng nơi khóe mắt má ướt nhèm vì xúc động. Má run run nhận tấm bảng và những phần quà được gói ghém cẩn thận. Gần 40 năm, bây giờ mọi người lại trở về, ngồi lặng lẽ bên má để cảm nhận được giây phút sâu lắng nghĩa tình.
Căn nhà mới khiến má vô cùng hạnh phúc, dù má chẳng thể nào hình dung được màu sắc, hình dáng của nó. Má nghẹn ngào nói rằng mình rất vui khi những đứa con, đứa cháu ngày xưa và những đồng đội cũ của chồng, của con trai đã không quên mình. Chiến tranh đã qua đi, vùng căn cứ của C52 - nhà và vườn của má Ba bây giờ cũng đã đổi thay. Nhưng hôm nay, tình đồng đội vẫn còn mãi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận