
Không hiểu vì sao dù nghỉ việc tôi vẫn nằm trong danh sách được gọi đến mỗi khi đơn vị cần - Ảnh minh họa do AI tạo
Khi thì hỏi về cách triển khai một hoạt động, khi lại hỏi về giấy tờ, tài liệu nào đó - thậm chí có những hồ sơ tôi chưa từng trực tiếp quản lý trước khi thôi việc. Không hiểu vì sao tôi vẫn nằm trong danh sách được gọi đến mỗi khi đơn vị cần.
Mới đây, một anh đồng nghiệp ở phòng ban khác, từng có thời gian phối hợp công việc với tôi, lại nhắn tin hỏi một vấn đề mà lẽ ra có thể dễ dàng tra cứu trên mạng hoặc hỏi trực tiếp quản lý hiện tại.
Lúc đầu, vì nể tình đồng nghiệp cũ - người cũng từng giúp đỡ tôi không ít trong công việc - tôi vẫn cố gắng trả lời. Nhưng đã nghỉ việc hẳn hoi, mà cứ phải giải quyết những chuyện nội bộ của nơi cũ, tôi thấy thật sự không thoải mái.
Đặc biệt, lý do khiến tôi quyết định nghỉ việc chính là vì sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, và tôi cần thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục.
Tôi hiểu rằng không thể cứ im lặng phớt lờ, nhưng cũng chưa biết nên nói thế nào để mọi người hiểu và ngừng liên hệ, mà vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp đã có từ trước.
Mong được chia sẻ kinh nghiệm từ những ai từng ở trong hoàn cảnh tương tự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận