Nghi phạm xả súng làm 4 người chết ở bar Con Cú bị bắt sau 1 tuần truy lùng

Giới chức bang Montana (Mỹ) cho biết nghi phạm Michael Paul Brown, 45 tuổi, bị cáo buộc bắn chết bốn người tại quán Owl Bar hôm 2-8, đã bị bắt giữ sau một tuần truy lùng quy mô lớn.

nghi phạm - Ảnh 1.

Nghi phạm Michael Paul Brown trong bức ảnh được chính quyền bang Montana công bố sau khi xả súng vào quán bar làm chết bốn người - Ảnh: NEW YORK POST

Hãng tin Reuters ngày 9-8 dẫn lời Thống đốc bang Montana Greg Gianforte xác nhận nghi phạm Brown bị bắt vào khoảng 14h ngày 8-8 (giờ địa phương) gần khu vực tìm kiếm ở thị trấn Anaconda.

"Nghi phạm vụ xả súng ở Anaconda, Michael Brown, đã bị bắt giữ", ông Gianforte viết trên mạng xã hội X, đồng thời ca ngợi phản ứng "tuyệt vời" từ lực lượng thực thi pháp luật trên khắp bang.

Theo Tổng chưởng lý Montana Austin Knudsen, chiến dịch truy bắt có sự tham gia của ít nhất 38 cơ quan thực thi pháp luật ở cấp địa phương, bang và liên bang, hoạt động trong điều kiện địa hình rừng núi hiểm trở ở phía tây Montana.

"Tôi tự hào về nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng thực thi pháp luật trong tuần này. Sự ủng hộ dành cho cộng đồng Anaconda từ khắp bang và cả nước thật đáng trân trọng", ông Knudsen nói.

Vụ nổ súng xảy ra tại quán Owl Bar hôm 2-8 đã cướp đi sinh mạng của nhân viên pha chế Nancy Lauretta Kelley (64 tuổi) và ba khách hàng: Daniel Edwin Baillie (59 tuổi), David Allen Leach (70 tuổi) và Tony Wayne Palm (74 tuổi), biến đây trở thành vụ xả súng nghiêm trọng nhất ở Montana trong vòng một thập kỷ.

Giới chức cho biết chưa xác định được động cơ gây án của nghi phạm. Gia đình nạn nhân và người thân của Brown tiết lộ với truyền thông địa phương rằng nghi phạm từng phục vụ trong Lục quân Mỹ từ năm 2001 - 2005, từng tham chiến tại Iraq, và có tiền sử mắc bệnh tâm thần.

Cháu gái của Brown, Clare Boyle, chia sẻ với Đài CNN rằng nghi phạm gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần trong thời gian phục vụ quân ngũ và đã không còn như trước sau khi xuất ngũ. Tình trạng này trở nên tồi tệ hơn sau khi cả cha lẫn mẹ ông qua đời.

Chị Kristian Kelley, con gái của nữ nhân viên pha chế bị sát hại, nói với Đài CBS News rằng Brown "là người thực sự cần được giúp đỡ".

"Ông ấy có vấn đề về sức khỏe tâm thần cũng như rối loạn căng thẳng hậu chấn thương (PTSD) do từng ở trong quân ngũ. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy bạo lực, nhưng ông ấy hay kể những câu chuyện kỳ lạ", Kelley nói.

Trước khi bị bắt, Brown được nhìn thấy trong đoạn video an ninh bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát từng tìm thấy chiếc bán tải Ford F-150 màu trắng mà ông lái hôm gây án, nhưng không phát hiện nghi phạm ở gần đó.

Lực lượng cảnh sát đã treo thưởng 7.500 USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Brown, sau khi ông biến mất và khiến công tác tìm kiếm phải mở rộng sang khu vực núi lân cận.

Nghi phạm xả súng làm bốn người chết ở bar Con Cú bị bắt sau một tuần truy lùng - Ảnh 3.Xả súng tại bar Con Cú ở Mỹ, 4 người chết, vẫn đang truy lùng nghi phạm

Bốn người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại quán bar ở bang Montana, Mỹ ngày 1-8. Nghi phạm vẫn đang lẩn trốn và được cho là có mang theo vũ khí.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên