02/11/2017 06:47 GMT+7

Nghi phạm tấn công New York theo đúng kế hoạch của IS

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Sayfullo Saipov, nghi phạm số 1 trong vụ tấn công bằng xe tải khiến ít nhất 8 người chết ở New York, đã từ bỏ quyền im lặng đổi lại yêu cầu được treo lá cờ của IS tại buồng bệnh.

Nghi phạm tấn công New York theo đúng kế hoạch của IS - Ảnh 1.

Nghi phạm Sayfullo Saipov - Ảnh: REUTERS

Một ngày sau vụ tấn công kinh hoàng đúng vào đêm Halloween, Saipov, 29 tuổi, một người nhập cư Uzbekistan, đã bắt đầu hé răng với cảnh sát, thú nhận đã lên kế hoạch từ hơn 1 năm trước. Điều đó đồng nghĩa Saipov đã từ bỏ quyền im lặng và không sử dụng quyền tự bào chữa.

Y trước đó bị bắn và bị bắt giữ nhưng được đưa đến bệnh viện Bellvue Hospital ở Manhattan cứu chữa ngay sau đó.

Trong bản hỏi cung dày 10 trang mà hãng tin Reuters có được, Saipov khai nhận đã lấy cảm hứng tấn công từ những đoạn video tuyên truyền của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên mạng. 

Việc chọn thời điểm Halloween để tấn công là bởi nghi phạm tin rằng đây sẽ là thời điểm nhiều người đổ ra đường nhất.

Tên này dự tính sẽ tấn công cầu Brooklyn và các làn đường dành cho xe đạp. 

Saipov tỏ ra không hối tiếc về những gì đã làm, nội dung của bản hỏi cung không có sự hiện diện của luật sư cho biết như thế.. Y thậm chí còn đề nghị phía cảnh sát giúp y treo một lá cờ của IS và cảm thấy tốt vì điều đó.

Ngày 1-11 (giờ Mỹ), nghi phạm Saipov đã bị truy tố tại tòa án liên bang với ít nhất 3 tội danh gồm hỗ trợ vật chất và tiền bạc cho IS, gây rối bạo lực và phá hủy tài sản.

Cục điều tra liên bang Mỹ đã ráo riết truy tìm Mukhammadzoir Kadirov, một nghi phạm gốc Uzbekistan khác với cáo buộc liên quan đến vụ tấn công ngày 31-10 (giờ Mỹ). Đến sáng nay (2-11) theo giờ Việt Nam, nhà chức trách tuyên bố đã xác định được vị trí của người này.

Không có thông tin chi tiết về việc bằng cách nào nghi phạm Kadirov hay sự liên quan của người này được tiết lộ, theo Reuters

Trước đó vào đầu ngày 1-11, cảnh sát New York cho biết nghi phạm Saipov đã làm đúng theo kế hoạch được IS đưa lên mạng. Người ta tìm thấy dao và các mẫu ghi chú tại hiện trường, một trong số đó có dòng chữ "IS trường tồn mãi mãi".

Vụ tấn công đêm 31-10 được xem là thảm kịch khủng bố nghiêm trọng nhất tại thành phố New York kể từ sau vụ khủng bố ngày 11-9-2001.

Nghi phạm tấn công New York theo đúng kế hoạch của IS - Ảnh 2.

Người dân thắp nến và thể hiện tinh thần đoàn kết sau vụ tấn công ở New York - Ảnh: REUTERS

Trong diễn biến liên quan, Ryan Nash, viên sĩ quan cảnh sát 28 tuổi, người đã bắn Saipov và bắt giữ y, đang được ca ngợi như anh hùng vì hành động dứt khoát, nhanh chóng kết thúc vụ tấn công. 

"Cậu ấy rất khiêm tốn về những gì đã làm nhưng đó rõ ràng là một điều phi thường, đem lại niềm tin và sự đánh giá cao của người dân đối với lực lượng cảnh sát", Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio ca ngợi Nash.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên