05/04/2018 17:26 GMT+7

Nghi án đốt rẫy của vợ cũ trả thù tình

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Sống như vợ chồng và có con chung với Trịnh Quang Phương, nhưng không chịu nổi ông chồng nhậu nhẹt bê tha, đánh đập nên chị Hằng quyết định chia tay, dắt con ra đi. Tuy nhiên ông Phương vẫn thường xuyên quấy phá...


Nghi án đốt rẫy của vợ cũ trả thù tình - Ảnh 1.

Hiện trường rẫy điều bị cháy được cho là do ông Trịnh Quang Phương đốt - Ảnh: B.L

Ngày 5-4, tin từ Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết đã triệu tập Trịnh Quang Phương, 44 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Đồng Phú để điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 27-3, chị Nguyễn Thúy Hằng, 41 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, thăm rẫy điều và cao su diện tích khoảng 2ha thì bất ngờ phát hiện ông Phương chở theo một người đàn ông vào rẫy mang theo roi điện và mã tấu. 

Thấy vậy, chị Hằng sợ hãi nên đã trốn vào lùm cây bụi và tận mắt chứng kiến ông Phương phóng hỏa đốt rẫy của chị.

Chiều cùng ngày, chị Hằng đã có đơn tố giác gửi Công an huyện Đồng Phú và đơn vị này đã vào cuộc điều tra. Qua xác minh, có hơn 40 gốc điều già bị cháy khô và toàn bộ cao su 12 năm tuổi bị cháy sém. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 100 triệu đồng.

"Công an huyện Đồng Phú cũng đã lấy lời khai của các bên liên quan và đang tiến hành định giá tài sản để có căn cứ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật" - một cán bộ điều tra Công an huyện Đồng Phú nói.

Nghi án đốt rẫy của vợ cũ trả thù tình - Ảnh 2.

Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đến hiện trường điều tra làm rõ vụ cháy - Ảnh: B.L

Theo tìm hiểu, trước đây ông Phương và chị Hằng từng sống chung như vợ chồng và có một con chung nhưng không đăng ký kết hôn. Cuộc sống gia đình luôn lục đục do ông Phương không chịu làm ăn, suốt ngày nhậu nhẹt bê tha, sử dụng ma túy và thường hay hành hạ, đánh đập vợ con. 

Chị Hằng cho biết đã làm hết sức mình để cứu chồng thoát khỏi cơn nghiện ngập nhưng ông Phương vẫn chứng nào tật nấy. Cách nay khoảng 3 năm, chị Hằng quyết định chia tay, đóng cửa nhà riêng, dắt con dọn đến thị xã Đồng Xoài thuê trọ sống. 

Tuy nhiên, ông Phương vẫn liên tục truy tìm để quấy phá cuộc sống khiến hai mẹ con phải thường xuyên chuyển chỗ ở. Chị Hằng đã nhiều lần báo công an nhờ can thiệp, nhưng sự việc vẫn tiếp diễn.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên