03/08/2016 07:53 GMT+7

Nghe thấy... quen quen

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Tiếp xúc với cử tri, Chủ tịch nước nói sắp tới đây sẽ tinh giản bộ máy để nâng cao năng lực làm việc của cán bộ, công chức và có như vậy mới có thể tăng lương...

- Đúng rồi, nói như Thủ tướng, còn có nhiều người “sáng cắp ô đi tối cắp ô về”, làm chơi lãnh lương thiệt thì mấy đồng thuế còm của đất nước sao chịu cho thấu. Ông chủ tịch thủ đô Hà Nội hôm qua công bố: mới sắp xếp lại 10 sở đã giảm được... 21 phòng, sắp xếp lại 24 đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm được 21 trưởng phòng và 63 phó phòng! Kinh dị chưa?

- Đúng là không tưởng tượng nổi! Nếu tỉnh thành nào, bộ ngành nào cũng làm một cách quyết liệt chân thành như thế này thì tình hình may ra mới khá lên được...

- Đành rồi. Nhưng muốn khá lên không chỉ đơn giản là bớt những ông bà râu ria ăn theo trong bộ máy đâu, mà còn là nhiều chuyện khác nữa!

- Như chuyện gì?

- Bớt người dở, người ăn theo nhưng phải biết dụng người tài, người giỏi, người có tâm huyết và nhất là người trong sáng, sạch sẽ; giảm phòng này ban nọ nhưng phải đầu tư đúng mức cho những bộ phận cốt tử, tinh túy; tăng lương cho cán bộ, công chức đúng mức nhưng phải kèm với bớt xa hoa lãng phí, bớt tiệc tùng hội hè, bớt tham quan học tập lúc hoàng hôn nhiệm kỳ...

- Chuyện ông nói đâu có mới...

- Sao không mới?

- Vì tui nghe thấy... quen quen, phải quyết liệt thì may ra mới có chuyển biến.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất