12/08/2022 14:06 GMT+7

Nghệ sĩ hát mùa Vu Lan: Rưng rưng một tình yêu mẹ, yêu gia đình

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Cứ mỗi mùa Vu lan, nhiều nghệ sĩ dù bận rộn nhưng luôn sắp xếp thời gian tham gia các chương trình hát về mẹ, về tình yêu gia đình do các chùa tổ chức.

Nghệ sĩ hát mùa Vu Lan: Rưng rưng một tình yêu mẹ, yêu gia đình - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hải Phượng đàn tranh mộc bài Lòng mẹ với hình ảnh tranh cát đầy sức gợi của họa sĩ tranh cát Trí Đức - Ảnh chụp màn hình: LINH ĐOAN

Tối 7-8, nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng đã đưa lên kênh đàn tranh của chị tác phẩm Lòng mẹ. Tác phẩm được thể hiện qua tiếng đàn tranh của Hải Phượng, đàn tứ Lâm Trần Quang và đặc biệt có sự hỗ trợ rất hiệu quả của họa sĩ tranh cát Trí Đức.

Đàn về mẹ, lòng rưng rưng

Nghệ sĩ Hải Phượng cho hay đây có thể là lần đầu tiên chị quay clip phối hợp tiếng đàn dân tộc với tranh cát của Trí Đức. Đó là tấm lòng của những nghệ sĩ muốn hướng về mẹ nhân mùa Vu lan. 

"Với cá nhân tôi, mẹ là người rất quan trọng, chỉ cần nhắc tới mẹ là tôi xúc động rồi. Tôi biết nhiều người cũng có cảm xúc như tôi nhưng chúng ta thường ngại bày tỏ thành lời. Và tôi cũng vậy. Nhưng tôi may mắn có âm nhạc và tôi đã dùng âm nhạc để bày tỏ tình cảm với mẹ. Khi ngồi đàn bài này, tôi đã khóc trong lúc diễn tấu. 

Có lẽ chính tình cảm rất thật đó đã lay động được khán giả nên rất nhiều người sau khi xem clip xong nhắn với tôi là họ đã khóc. Những giọt nước mắt chân thành, yêu thương dành cho mẹ" - Hải Phượng xúc động nói.

Ngày 13-8 tới, nghệ sĩ Hòa Hiệp và Nguyễn Lê Bá Thắng dự kiến giới thiệu đến công chúng chuỗi dự án âm nhạc mang tên Kiếp nhân sinh. Hòa Hiệp cho biết cách đây 10 năm anh từng ra mắt album nhạc Phật pháp, nhạc về mẹ mang tên Hoa hiếu hạnh

Năm nay, sau một thời gian trầm lắng vì dịch bệnh, Hòa Hiệp chia sẻ anh cảm thấy mọi thứ thật vô thường nên anh nghĩ trong khả năng mình cố gắng làm việc gì đó để hướng về Phật pháp, về những điều thiện, về mẹ với những suy nghĩ tích cực. 

Vậy là anh và Bá Thắng tự bỏ kinh phí, đợt đầu tiên họ ra Bắc thực hiện năm ca khúc Phật giáo trong đó chú ý quay quảng bá, giới thiệu những chùa đẹp ở Việt Nam.

"Dự án này của chúng tôi mong muốn giới thiệu đến mọi người vẻ đẹp của những ngôi chùa Việt Nam, quảng bá du lịch tâm linh. Mới đây khi được mời hát Vu lan ở Bình Định, chúng tôi cũng tranh thủ quay MV để giới thiệu hai ngôi chùa nổi tiếng tại đây kết hợp với những cảnh đẹp, tuồng, võ Bình Định…" - Hòa Hiệp nói về dự án của mình.

Nghệ sĩ hát mùa Vu Lan: Rưng rưng một tình yêu mẹ, yêu gia đình - Ảnh 2.

NSND Lệ Thủy và ca sĩ Dương Đình Trí biểu diễn trong một chương trình Vu lan - Ảnh: NVCC

Hát mùa Vu lan - hạnh phúc của người nghệ sĩ

Nhiều nghệ sĩ bày tỏ dù bận rộn đến cỡ nào mùa Vu lan họ đều cố gắng sắp xếp tham gia các chương trình văn nghệ do các chùa tổ chức.

Mùa Vu lan năm nay NSND Lệ Thủy gần như kín sô, có ngày bà hát đến 2-3 sô diễn mừng Vu lan. Ca sĩ Đình Trí - con trai nghệ sĩ Lệ Thủy - bày tỏ mùa Vu lan được cùng mẹ hát những điều tốt đẹp, những điều tôn vinh tình cảm gia đình luôn khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Không chỉ vậy, đã có những năm có chùa Việt ở Đài Loan còn mời nguyên chương trình Bước chân hai thế hệ của anh sang hát nhân mùa Vu lan. 

"Không chỉ tôi và mẹ tham gia, tôi còn vận động các nghệ sĩ khác tham gia để cùng lan tỏa tình yêu thương mẹ, yêu thương gia đình đến với công chúng" - Đình Trí chia sẻ.

Năm nay, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng không chỉ biểu diễn các chương trình Vu lan trong TP mà còn bay liên tục biểu diễn tại các tỉnh thành khắp cả nước. 

Là người con sống xa nhà nên mùa Vu lan với Nguyễn Phi Hùng là hát cho người và hát cho mình. Anh chân thành nói: "Cũng thêm một dịp để tôi gởi đến cha mẹ, gia đình những lời yêu thương. Và nếu mình lan tỏa được tình yêu gia đình đến tất cả mọi người thì quá tuyệt vời!".

Với Hòa Hiệp, sau mỗi đêm hát ở chùa, được cài lên ngực bông hồng đỏ thực sự xúc động. "Mỗi năm nhìn màu đỏ mình trân trọng lắm. Cha mẹ già như chuối chín cây, năm nào còn giữ được màu đỏ ấy thì ráng mà trân trọng". 

Nghệ sĩ Hà Như chia sẻ đi hát ở chùa mùa Vu lan thường nghệ sĩ không đòi hỏi cátsê, nhiều người xem như cúng dường, làm công quả, làm việc thiện cho chùa trong mùa đặc biệt này.

"Cũng có một số thầy tặng lộc cho nghệ sĩ như chia sẻ chút tiền xăng xe. Ai nấy đều vui vẻ không phàn nàn. Có thể thấy việc phát tâm hát Vu lan của nghệ sĩ như một hình ảnh đẹp và trở thành quen thuộc hằng năm. Năm nào vì lý do nào đó không thể tham gia thật sự thấy thiếu thiếu. Đó là những giây phút mình lắng lòng hướng về Phật pháp, về mẹ, về gia đình thân yêu" - ca sĩ Đình Trí nhẹ nhàng nói.

Lòng mẹ (sáng tác Y Vân) - một ca khúc quá quen thuộc nhưng qua tiếng đàn mộc của hai nghệ sĩ Hải Phượng và Lâm Trần Quang cùng những hình ảnh đầy sức gợi của nghệ sĩ tranh cát Trí Đức lặng lẽ đi qua thăng trầm của đời mẹ.

Từ lúc mang nặng một sinh linh bé bỏng đến những đêm hè dáng mẹ hao gầy quạt mát cho con, rồi đến những lúc con bệnh mẹ chăm từng muỗng thuốc, ngày con lớn mẹ dắt tay đến trường, rồi con trưởng thành, mẹ cứ thế lưng còng, da nhăn bạc màu theo năm tháng…

Tất cả đều mộc mạc, chân thành qua từng khung hình, tiếng đàn nhưng người xem cứ thấy lòng rưng rưng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân mùa Vu lan báo hiếu

Hinh 1 dai le vu lan 3(Read-Only)

Lễ thắp nến cầu nguyện cho bệnh nhân COVID-19 do tu viện Khánh An (quận 12, TP.HCM) tổ chức năm 2021 - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Mừng đại lễ Vu lan báo hiếu năm 2022 (Phật lịch 2566), các chùa, cơ sở tự viện tổ chức nhiều hoạt động. Chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh, TP.HCM) tổ chức chương trình văn nghệ "Ơn nghĩa sinh thành" với sự góp mặt của Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Lập, Trương Quỳnh Anh, Hà Thu, Lâm Hùng...

Tối 11-8 (nhằm 14-7 âm lịch), chùa Diệu Pháp đã tổ chức thả hoa đăng "Hạnh hiếu là hạnh Phật" với sự tham gia của 600 phật tử.

Cũng trong tối 14-7 âm lịch, chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) tổ chức đại lễ Vu lan báo hiếu dành cho phật tử. Dịp này, chùa Giác Ngộ cũng mở khóa tu xuất gia gieo duyên dành cho người yêu mến đạo Phật tại chùa.

Chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn, TP.HCM) tổ chức khóa tu thiếu nhi "Em về bên Phật" lần thứ 34, dành cho các em từ 6 đến 12 tuổi, bắt đầu từ ngày 14-8.

Chùa Ấn Quang (quận 10, TP.HCM) phát 1.000 phần quà cho người nghèo trên địa bàn quận. Đây là một trong những hoạt động góp phần san sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, được chùa Ấn Quang duy trì tổ chức hằng năm.

Nhân mùa Vu lan năm nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM sẽ tổ chức "Đại lễ tưởng niệm - kỳ siêu các chiến sĩ, quân nhân, lực lượng tuyến đầu đã hy sinh; tăng ni đã viên tịch; phật tử và đồng bào các giới... không may tử vong trong đại dịch COVID-19" với nhiều nghi lễ tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM) từ ngày 18 đến 20-8.

HOÀI PHƯƠNG

Hoàng Thùy Linh phát hành album phòng thu thứ tư

Ngày 11-8, ca sĩ Hoàng Thùy Linh ra mắt album phòng thu thứ tư mang tên LINK nhân đại lễ Vu lan báo hiếu. Hoàng Thùy Linh cho biết sản phẩm âm nhạc này như là một món quà cô dành tặng cha mẹ và gia đình.

Album LINK gồm 9 ca khúc như: Gieo quẻ, See tình, Lúc thấy lúc không, Bắt vía, Đánh đố, Bo xì bo...

Ngoài những ca khúc đơn ca, Hoàng Thùy Linh còn kết hợp với Thanh Lam, Tùng Dương, Thanh Bùi, Đen, DTAP, Khắc Hưng, Wren Evans, Mew Amazing...

"Linh trân trọng mọi cuộc gặp gỡ và gắn kết, bởi nó không chỉ khiến chúng ta cùng nhau làm được những điều phi thường mà còn để Linh ngày một hiểu hơn bản thân mình, trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình" - Hoàng Thùy Linh chia sẻ.

Chỉ có mẹ mới hy sinh tất cả vì con Chỉ có mẹ mới hy sinh tất cả vì con

TTO - Tối 9-8, bài hát Giấc mơ mẹ chủ đề phim Giấc mơ của mẹ do ca sĩ Bùi Lan Hương trình bày được tung ra trên YouTube như món quà dành cho Mẹ nhân dịp Vu lan báo hiếu.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên